Văn học

Hương mặt trời

Trầm bước đi rất nhẹ. Đôi bàn chân của cô bé lướt trên những mảnh thủy tinh lấp lánh ánh mặt trời, mà không cảm thấy đau. Tiếng bố mẹ vọng ra từ gian bếp, vút lên không trung rồi rơi xuống nền nhà, vỡ...

Đơn giản nhưng cao quý

Một ngôi nhà, bố mẹ có con cái, con cái có bố mẹ, điều đó giản dị thôi nhưng có lẽ là điều đẹp đẽ nhất trên đời...

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Kể tiếp một kỷ niệm nữa về Algeria, rồi sau đó chúng tôi trở về nhà máy xay…

Ra rìa

Nắng mai nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng nhỏ sơn màu hồng nhạt trên tầng hai. Nơi có một cô bé đang lúi húi gấp chăn màn. Hình như cô bé gấp đi gấp lại mấy lần mà cái chăn vẫn méo xệch. Nhưng cô bé sáu tuổi ấy đã quyết tâm làm bằng được và xem đó là minh chứng về việc cô đã “trưởng thành” hơn các bạn cùng trang lứa rất nhiều...

Mùa xao xác lá vàng

Thu đã về. Lá vàng xao xác ngõ quê. Sắc vàng đặc trưng của mùa thu đang vào độ, cái nắng gắt gao của mùa hạ đã qua, thay vào đó là cái nắng dễ chịu hơn của mặt trời mùa thu, bầu trời thường cao xanh v...

Ơi những ngày thu

Sớm mai mở ô cửa, tưởng như chạm được tay vào khoảng trời thu trong xanh, vài dải mây trắng vẽ lên nền trời hình hài khoảng sân, con ngõ, mái nhà xưa, rồi bềnh bồng bên thềm cánh võng của bà chao nghi...

Vị giác

“Nếu sốt cao trên ba tám độ rưỡi thì dùng thuốc hạ sốt”. “Sẽ mất vị giác. Ho khan. Hạch sẽ nổi to ở sau tai”. “Không nguy hiểm nhưng ít nhất một tuần mới khỏi”. “Nghỉ ngơi. Bồi bổ”... Mấy vỉ thuốc...

Tháng chín...

Cơn mưa đêm qua trở mình làm thời tiết mát mẻ dễ chịu vô cùng, vô tình nhắc nhẹ ta tới bên lốc lịch gỡ tờ lịch cuối cùng của tháng tám, và tháng chín hiện ra với bao nhiêu điều thân thương, dịu dàng.....

Dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Nhân Tết Trung thu 2024, Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên điện tử lựa chọn, gửi tặng các em và độc giả 3 truyện ngắn dưới đây...

Mùa thu tươi đẹp đã về

Thế là những ngày hè oi ả đang từng ngày khép lại, nhường không gian cho mùa thu dịu dàng bước đến. Ánh nắng chan hoà cùng làn gió heo may nhè nhẹ mang theo hơi ẩm làm cho đất trời trở nên êm đềm, mát...

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Mưa không từ trời cao/Mà cuộn lên từ đất...

Năm học mới đến rồi, mùa thu ơi!

Tôi đến trường trong một ngày mùa thu đẹp. Trên sân trường, tiếng cười đùa của học trò vang khắp không gian, nắng hồng tươi xuyên qua hàng cây, kẽ lá, lung linh trên những lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay...

Son môi

Cái xe Hon da quá nặng so với thân hình mảnh dẻ của Vy. Vì thế, càng giãy, Vy càng bị cái xe vùi sâu xuống bùn đất. Vy cố nhoai người lên nhưng một bên chân đau điếng, cảm giác sợ hãi xâm chiếm khiến...
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.