Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2024
08:12 (GMT +7)

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Trương Quang Thứ

 Mưa từ đất

 

Mưa không từ trời cao
Mà cuộn lên từ đất
Như vòi rồng hút nước
Phun xuống khắp ruộng vườn.
 
Mưa, mưa bay mơn man
Mang theo làn hơi mát
Ve vuốt lên cỏ cây
Ngân vang thành khúc hát.

 

ruoc-den-trung-thu-1
Hình minh họa, nguồn: Internet

Hồ Điệp

 Kiến Hôi lạc đường

 

Mẹ ơi cái bạn Kiến Hôi
Mải chơi đuổi bắt, một hồi sẩy chân
Chao đảo, ngã vào tai Hân”
Xòe tay Hân đếm: “Bốn lần rồi nha!”.
 
Kiến Hôi lại khóc oa oa
Lại bò dậy kiếm đường ra, lối vào
Khuỳnh khuỳnh rồi lại xào xào
“Kiến ơi đã thấy lối nào hay chưa?”
 
“Hân hỏi mà Kiến chẳng thưa
Hay là Kiến mệt nên chưa trả lời?”
Mẹ xoa mái tóc rối bời:
“Có khi Kiến lạc vì trời tối đen”.
 
Gật gù, Hân lấy cây đèn
Lấy thêm viên kẹo hương sen làm quà
Mẹ soi đèn, gọi Kiến ra
Hân nằm nhắm mắt, hít hà kẹo thơm.

 

Trần Văn Lan
Rước đèn Trung thu

 

Đường làng rực rỡ đèn sao
Anh Đom Đóm bỏ bờ ao theo cùng
Nhịp nhàng tiếng trống ếch rung
Đàn dế cũng dậy hoà cùng lời ca


Chị Hằng châm ngọn đèn ngà
Ánh vàng thả xuống chan hòa mênh mông
Mỉm cười chú Cuội ngồi trông
Một đoàn rồng rắn đèn lồng xa xa


Đây rồi mâm cỗ bày ra
Nho, xoài, cam, ổi rủ na nằm cùng
Chuối tiêu cười với bưởi hồng
Thị thơm hương quyện gió đồng dung dăng


Ngọn tre treo cả vầng trăng
Rủ luôn chú Cuội chị Hằng cùng theo
Sân đình rộn tiếng cười reo
Em đi trăng cũng đi theo về nhà.

Ngọc Thị Lan Thái
Thu tháng Tám

Trời thu xanh ngắt
Ngọn gió heo may
Thoảng thơm hoa sữa
Nắng thu đong đầy


Cánh diều biêng biếc
Theo gió bay lên
Sáo reo vi vút
Dang rộng cánh tiên


Bầu trời rộng mở
Đón khách lên chơi
Diều vui thỏa thích
Liệng chao giữa trời


Đàn trâu no mọng
Bé ngồi trên lưng
Mơ màng bé ước
Được lên chơi cùng


Đồng xanh của bé
Trời xanh của diều
Mang theo mơ ước
Dưới trời trong veo.

 

Đặng Toán

Vườn mở hội thu

 

Quả bưởi vàng ươm trăng tròn

Lấp ló sau vòm mây lá

Mở ra phía nào cũng có

Rất nhiều con mắt quả na.

 

Đèn lồng treo đỏ cành xa

Quả hồng đua đưa trước gió

Một bầy thị chín lao xao

Tôi đem nắng vào vườn đó.

 

Chuối tiêu rải hương đầy ngõ

Ổi đào má phính thơm tho

Chào mào gọi nhau hớn hở

Tới vườn mở hội mùa thu!

  

Nguyễn Đức Hạnh

Trọng tài cho một cuộc thi

 

Có hai chú trống choai
Lên đống rơm thách đố
Ai gáy to hơn ai
Nhờ bé làm trọng tài
 
Trống cụt đuôi gáy trước
Giọng the thé khế chua
Lại éc è e nữa
Mào đỏ lựng, ngượng chưa?
 
Trống dài đuôi gáy sau
Giọng giật cục, khê nồng
Nghe như cục cơm nguội
Rơi vào vung nồi đồng
 
Gà nhờ em phân xử
Ai thắng và ai thua
- Cả hai gáy chán lắm
Cho hoà nhau, được chưa?
 
Thế là chúng mổ nhau
Mào đỏ như cục tiết
Em vãi thóc giảng hoà
Đánh nhau chỉ có thiệt!
 
Hai đứa vừa mổ thóc
Vừa gật gù biết ơn
Trọng tài cũng đói quá
Chén liền hai bát cơm.

 

1 đã tặng

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ơi những ngày thu

Văn xuôi 2 giờ trước

Vị giác

Xem tin nổi bật 16 giờ trước

Tháng chín...

Văn xuôi 16 giờ trước

Dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 1 ngày trước

Son môi

Xem tin nổi bật 3 ngày trước