Thứ bảy, ngày 28 tháng 06 năm 2025
14:49 (GMT +7)

Không muốn nói lời tạm biệt!

Sau 34 năm gắn bó, xây dựng và phát triển, Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên sẽ hợp nhất vào các cơ quan báo chí của hai tỉnh Thái Nguyên - Bắc Kạn. Đây là một sự thay đổi mang tính lịch sử, nó chấm dứt hoạt động của Tạp chí với danh nghĩa là cơ quan ngôn luận của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và bước sang một chặng đường mới: hòa vào ngôi nhà báo chí rộng lớn gồm 6 cơ quan báo chí hợp nhất lại sau khi hai tỉnh sáp nhập.

Thời khắc đó đang đến rất gần, chỉ trong vài ba ngày nữa.

Những thoáng xao lòng, những lời chia sẻ, những ngậm ngùi tiếc nuối và cả những dự định, hứa hẹn, động viên… đều đã được nói ra, ở trên cả văn đàn hay trên hội nghị, của những người lãnh đạo, của hội viên, cộng tác viên và thậm chí là những người “có duyên”, mến mộ tờ báo.  

Tập thể cán bộ, nhân viên Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên. Ảnh: Thanh Lên
Tập thể cán bộ, nhân viên Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên. Ảnh: Thanh Lên

Dù có phân tích, suy luận hay phán đoán, thì có lẽ điều mà nhiều người quan tâm hơn cả, đó báo chí Văn nghệ của Thái Nguyên có được duy trì và phát triển hơn không?

Về thứ nhất đã có câu trả lời: Sau khi hợp nhất, ấn phẩm Văn nghệ Thái Nguyên vẫn được duy trì, cả bản in và các chuyên mục chính yếu trên báo điện tử. Còn vế thứ hai, nó thuộc về tương lai, chúng ta chỉ có thể dự liệu rằng, có cơ sở để hy vọng Văn nghệ Thái Nguyên sẽ tiếp tục phát triển, khi nó được đặt trong một môi trường mới, chuyên nghiệp, hiện đại, giàu nguồn lực.

Điều quan trọng bây giờ, có lẽ chỉ phụ thuộc vào vai trò của “người cầm lái”, mà vấn đề mang tính cốt lõi, là ý thức được tầm quan trọng của văn học nghệ thuật trong dòng chảy báo chí. Chúng ta hy vọng và tin tưởng rằng, những người lãnh đạo của cơ quan báo chí mới sẽ có được điều ấy, và họ sẽ làm được. 

34 năm – một chặng đường không quá dài nhưng cũng đủ để Văn nghệ Thái Nguyên tự hào về những gì đã làm, đã cống hiến.

Từ những bước đi chập chững đầu tiên với bao khó khăn, thử thách, Báo - Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên đã vô cùng nỗ lực, không ngừng vươn lên, trở thành “một hiện tượng thú vị” trong nền báo chí cả nước.

Không những là địa phương thứ 3 có tuần báo Văn nghệ (chỉ sau Hà Nội, TP Hồ Chí Minh); là Hội Văn học nghệ thuật đầu tiên có tạp chí điện tử; mà đặc biệt phải kể đến là chất lượng của ấn phẩm, nơi hội tụ của rất nhiều văn nghệ sĩ tên tuổi trong cả nước, những người cùng yêu mến, cùng hướng đến, lan tỏa những giá trị nhân văn, trí tuệ và phát triển.

Văn nghệ Thái Nguyên không chỉ là một cơ quan báo chí, mà còn là một ngôi nhà ấm áp, nơi gắn kết những tâm hồn yêu văn chương, nghệ thuật. Ngôi nhà ấy được xây dựng từ tình yêu, từ sự tâm huyết của bao thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, và từ sự đồng hành của những văn nghệ sĩ, cộng tác viên, độc giả thân thiết.

Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên sẽ dừng hoạt động từ ngày 1/7/2025, nhưng chúng tôi không muốn nói lời tạm biệt. Chúng tôi cho rằng, sự nghiệp của Văn nghệ Thái Nguyên chưa dừng lại. Đoàn tàu văn học nghệ thuật ấy vẫn đang tiến về phía trước.

Văn nghệ Thái Nguyên xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên đã đồng hành, kiến tạo và viết nên những trang sử đẹp của Tạp chí; những người đã dành trọn tâm huyết, trí tuệ và cả sức lực để mỗi số báo ra đời là một tác phẩm nghệ thuật đích thực.

Xin được cảm ơn các văn nghệ sĩ, những cộng tác viên thân thiết – những người đã góp phần dựng nên ngôi nhà Văn nghệ Thái Nguyên vững chãi.

Với những tình cảm sâu lắng, xin được trân trọng cảm ơn các cộng tác viên quý mến, những người đã truyền cảm hứng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của Tòa soạn. Để rồi, mỗi tác phẩm gửi đến trở thành một nhịp cầu, nối Tạp chí với đời sống văn hóa, đời sống văn học nghệ thuật của địa phương và cả nước. Văn nghệ Thái Nguyên xin được cảm ơn về điều đó.

Và đặc biệt, xin được cảm ơn các độc giả – những người đã yêu quý, ủng hộ Tạp chí trong suốt chặng đường qua. Sự đồng hành của quý vị không chỉ là động lực mà còn là niềm tin để chúng tôi tiếp tục cống hiến, sáng tạo. Mỗi lá thư, mỗi lời nhắn gửi của bạn đọc đều là những món quà quý giá, tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Cảm ơn tất cả mọi người – những người đã cùng chúng tôi viết nên câu chuyện đẹp của Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên. Dù có thay đổi, chúng ta vẫn mãi là một phần của nhau, cùng nhau hướng tới một tương lai phía trước.

Không muốn nói lời tạm biệt, bởi Văn nghệ Thái Nguyên vẫn luôn ở bên bạn.

Trần Văn Thép

Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên

1 đã tặng

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thương sao món Tẻo quê nghèo

Văn xuôi 8 giờ trước

Nơi nuôi dưỡng niềm tin

Ý kiến bạn đọc 18 giờ trước

Nơi ngòi bút tôi được “lớn lên”

Ý kiến bạn đọc 18 giờ trước

Nhớ mãi Văn nghệ Thái Nguyên

Ý kiến bạn đọc 19 giờ trước

Thương mãi "mái nhà" Văn nghệ Thái Nguyên

Ý kiến bạn đọc 19 giờ trước

Hành trình trở về từ trái tim

Ý kiến bạn đọc 20 giờ trước

Lớn lên dưới mái nhà ấm áp

Ý kiến bạn đọc 20 giờ trước