Thứ bảy, ngày 28 tháng 06 năm 2025
00:25 (GMT +7)

Nhớ mãi Văn nghệ Thái Nguyên

Mỗi dịp Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên chuẩn bị ra số đặc biệt, tôi lại may mắn được biên tập viên của tạp chí cẩn thận gọi điện hỏi có bài vở nào phù hợp gửi đăng báo. Mỗi lần như vậy tôi lại cảm thấy vui bởi mình được tôn trọng, quý mến và dành tình cảm đặc biệt. Và lần nào tôi cũng cố gắng lựa chọn viết một bài để không phụ lòng tin yêu của ban biên tập Tạp chí.

Hội viên Chi hội Thơ chúc mừng Tạp chí VNTN ngày 21/6/2025
Hội viên Chi hội Thơ chúc mừng Tạp chí VNTN ngày 21/6/2025

Lần này, giữa những ngày tháng 6 với nhiều sự kiện hoạt động quan trọng của tỉnh và của đất nước đang diễn ra, tôi cũng nhận được cuộc gọi điện của biên tập viên Anh Thắng. Nhưng khác với những lần trước, lần này anh Thắng trao đổi nhẹ nhàng có phần đượm buồn hơn: Sắp tới Tạp chí ra số cuối, trước khi chuyển sang một hình thức mới, anh có bài vở cộng tác với Văn nghệ Thái Nguyên nhé.

Quả thật, nghe xong lời đặt bài của Anh Thắng mà tôi lặng buồn đi một chút. Nếu tính từ bài báo đầu tiên được cộng tác trên Văn nghệ Thái Nguyên phải tính từ thời tôi còn là sinh viên cách nay 20 năm. Và cứ thế, đến nay, tôi cộng tác không biết bao nhiêu bài với Văn nghệ Thái Nguyên. Chỉ biết rằng mỗi lần có bài được duyệt đăng, lòng lại vui vẻ lâng lâng suốt cả tuần.

Đã có lúc tôi còn mơ ước được vào làm việc tại Báo Văn nghệ Thái Nguyên. Đó là những năm tháng mới tốt nghiệp ra trường, xin việc các nơi không được tôi đã định xin vào Báo Văn nghệ Thái Nguyên để làm. Và rồi tôi cũng có hơn một năm công tác tại Hội VHNT Thái Nguyên, gắn bó mật thiết với Văn nghệ Thái Nguyên. Tôi mải miết đi và viết. Tôi nhớ mãi lần được lãnh đạo tạp chí giao viết bài về những người làm nghề chiếu phim lưu động trên địa bàn tỉnh. Để hoàn thành bài viết tôi đã rong ruổi cùng đoàn chiếu phim lưu động đến 3 huyện Định Hóa, Đồng Hỷ và Võ Nhai trong 3 lần đi khác nhau. Mỗi lần mất gần một ngày trời. Đoàn chiếu phim thường lựa chọn vào toàn các bản làng xa xôi nên đường sá rất khó đi. Đặc biệt, lần thứ 3 tôi đến xóm Chí Son, xã Nam Hòa huyện Đồng Hỷ. Hơn 10 giờ đêm mới cùng các thành viên đi xe máy lọ mọ từ trong bản ra thành phố, trời thì mưa to tầm tã. Mưa làm mờ tầm nhìn, đường sá trơn trượt khó đi. Dù trời khuya tôi vẫn phi về nhà ở Phú Bình. Về đến nơi quần áo, dày ướt sũng, soi gương mắt đỏ nhèm. Sau trận đó, tôi ốm sốt vài ngày liền. Khỏe lại, tôi cố gắng viết cho hoàn thiện bài và cảm xúc nóng hổi với tựa đề: “Những người thồ phim lên núi”. Bài viết sau đó được gửi dự Cuộc thi báo chí Đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống và được trao giải B.

Thế mới thấy, để ra đời được một bài báo tâm đắc thật không dễ chút nào. Càng viết tôi càng đam mê được thỏa sức thể hiện ý tưởng của mình. Rồi do những thay đổi trong cuộc sống, tôi xin về huyện công tác cho gần nhà. Công việc dù bận rộn thế nào tôi vẫn tích cực lựa chọn một số mục quen thuộc của tạp chí để tham gia cộng tác. Vào mỗi ngày mùng 10 và 25 hàng tháng lại háo hức đợi chờ mục mời đọc trên Văn nghệ Thái Nguyên để xem số tạp chí có bài đăng của mình không.

Giờ đây, có lẽ tôi cũng như nhiều cộng tác viên quen thuộc của Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên đều chung cảm xúc buồn man mác, bâng khuâng nhớ về những kỷ niệm năm tháng tươi đẹp với Văn nghệ Thái Nguyên. Tôi sẽ nhớ mãi những gương mặt thân quen, những biên tập viên tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên. Xin chúc cho các anh chị chặng đường phía trước sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Và chúng tôi, những cộng tác viên “ruột” của Văn nghệ Thái Nguyên cũng sẽ luôn sẵn sàng cộng tác để cùng Văn nghệ Thái Nguyên vững bước và phát triển trên chặng đường mới.

Dương Văn Mưu (huyện Phú Bình)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Nơi nuôi dưỡng niềm tin

Ý kiến bạn đọc 3 giờ trước

Nơi ngòi bút tôi được “lớn lên”

Ý kiến bạn đọc 4 giờ trước

Thương mãi "mái nhà" Văn nghệ Thái Nguyên

Ý kiến bạn đọc 5 giờ trước

Hành trình trở về từ trái tim

Ý kiến bạn đọc 5 giờ trước

Lớn lên dưới mái nhà ấm áp

Ý kiến bạn đọc 6 giờ trước

Từng giây phút thương nhớ rưng rưng

Ý kiến bạn đọc 6 giờ trước