Thứ năm, ngày 10 tháng 04 năm 2025
19:04 (GMT +7)
VĂN NGHỆ TUỔI HOA

Rừng đầy nắng

 

Từng tia nắng mùa hạ

Len lỏi qua tán cây

Lâm phong còn lặng lẽ

Một vùng đầy tiếng ve

 

Cây mở lòng đón nắng

Đợi ban phát lộc vàng

Giữa trời trưa oi ả

Ngọn gió nào đi ngang

 

Ánh mặt trời lặng lẽ

Rút về cuối chân trời

Hoàng hôn vương chút nắng

Nhường chỗ cho đêm lên

 

Dạ nguyệt nhẹ tỏa sáng

Giữa vùng trời đầy sao

Gió chiêm nghiệm cảnh sắc

Muôn vật cùng ngắm trăng.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đong đầy tháng Giêng

Thơ 1 tuần trước

Đôi mắt làm chìa khoá

Thơ 1 tuần trước

Lời cỏ

Thơ 1 tuần trước

Mẹ và tháng Ba

Thơ 1 tuần trước

Lời một con thuyền nát

Thơ 2 tuần trước

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Thơ 2 tuần trước

Thơ Đặng Bá Khanh

Thơ 2 tuần trước