Thứ hai, ngày 20 tháng 10 năm 2025
14:22 (GMT +7)

Khúc ru quê nhà

(Tặng em Minh Tú)

 

Chị ngồi giặt nắng bờ sông

Phao quần em thổi căng phồng tập bơi

Thuyền cha về cuối chân trời

Bỏ quên tăm cá dạt trôi giữa dòng

 

Mom đồi trâu thả căng mòng

Sim tơ ngọt lịm chị hong khô chiều

Giỏ đầy trai hến canh riêu

Thơm làn khói đẩy cánh diều ước mơ

 

Mẹ ngồi xe sợi gió trưa

Khâu buồn đau lại, đựng mùa bội thu

Sông đời sóng gió mịt mù

Phao là ánh sáng khúc ru quê nhà!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ngồi với sông Cầu

Thơ 3 tháng trước

Giao mùa

Thơ 3 tháng trước

Sóng sánh tình trà

Thơ 3 tháng trước

Giải ngân giấc mơ

Thơ 3 tháng trước

Mãi trong thơ lửa đam mê

Thơ 3 tháng trước