Thứ hai, ngày 20 tháng 10 năm 2025
14:31 (GMT +7)

Giải ngân giấc mơ

Quá khứ đầu tư nhiều thế

tài khoản ngày càng đầy lên

những giấc mơ về bố mẹ, tổ tiên

những giấc mơ tuổi thơ trong vắt

khung trời yêu thương ngây ngất

cứ xếp chồng lên tim

rồi những giấc mơ về Em

16 tuổi ánh nhìn mỏ neo

cắm giữ anh bến sông xưa cũ

chập chờn thời quần rách áo vá

cả những giấc mơ xanh áo lính biên thuỳ

không ngủ vẫn mơ

quá tải thật rồi!

 

Những giấc mơ không được giải ngân

Kẻ tha hương trĩu nợ…

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ngồi với sông Cầu

Thơ 3 tháng trước

Giao mùa

Thơ 3 tháng trước

Khúc ru quê nhà

Thơ 3 tháng trước

Sóng sánh tình trà

Thơ 3 tháng trước

Mãi trong thơ lửa đam mê

Thơ 3 tháng trước