Thứ tư, ngày 23 tháng 10 năm 2024
21:27 (GMT +7)

Kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

“Người là tượng trưng cho tinh hoa của dân tộc Việt Nam, cho ý chí kiên cường bất khuất của nhân dân Việt Nam suốt bốn nghìn năm lịch sử” (Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam tại lễ truy điệu Người). Hồ Chí Minh là một trong số ít các nhân vật lịch sử đã nhận được lòng kính trọng và ngưỡng vọng không chỉ của nhân dân trong nước mà còn của đông đảo dư luận, bạn bè khắp năm châu, bốn biển. Kể từ khi Người còn tại thế cho đến lúc vĩnh biệt thế gian này, ở khắp mọi nơi, những lời ca ngợi, tôn vinh dành cho người vang lên không dứt.

Tại Hội thảo quốc tế Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa lớn, được tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người, tiến sĩ M. Atmet, Giám đốc UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho rằng: “Chỉ có ít nhân vật trong lịch sử trở thành một bộ phận của huyền thoại ngay khi còn sống và rõ ràng Hồ Chí Minh là một trong số đó. Người sẽ được ghi nhớ không phải chỉ là người giải phóng cho Tổ quốc và nhân dân bị đô hộ, mà còn là một nhà hiền triết hiện đại đã mang lại một hy vọng và viễn cảnh mới cho những người đang đấu tranh không khoan nhượng để loại bỏ bất công, bất bình đẳng khỏi trái đất này”. Năm 1923, khi gặp Nguyễn Ái Quốc - nhà thơ, nhà báo nổi tiếng người Xô Viết O.Mandenxtam - bằng dự cảm thiên tài của một thi sĩ - đã viết “Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một thứ văn hóa, không phải văn hóa châu Âu, mà có lẽ là một nền văn hóa của tương lai. Từ trong giọng nói đầm ấm thanh cao của Người, chúng ta như nghe thấy ngày mai, như thấy viễn cảnh trời yên biển lặng của tình hữu ái bao la toàn thế giới mênh mang như nước đại dương”. Ngài K.C Tiagi, Tổng Bí thư Đảng Janata dal, Ấn Độ, trong Hội thảo Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa lớn đã viết “Người là hiện thân của những phẩm chất tốt đẹp của một nhà cách mạng, một người nhìn xa trông rộng và một nhà nhân văn vĩ đại”. Tiến sĩ Mukhtasar Syamsuddin, Khoa Triết, Đại học Gadjah Mada, Indonesia phát biểu tại Hội thảo khoa học quốc tế Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay”: “Tư tưởng của Hồ Chí Minh về khoan dung đã tác động sâu sắc tới tất cả quan hệ xã hội...Tư tưởng bao dung đó xuất phát từ tấm lòng bao la như sông dài biển rộng của Người”. Tiến sĩ sử học E.Cobelep - tác giả cuốn sách Đồng chí Hồ Chí Minh đánh giá “Hồ Chí Minh là nhân tài sáng tạo - Một nhà chính luận, nhà thơ, nhà văn”. Còn A.Vladimiarovna - Đại học quốc gia Viễn Đông của Nga thì viết “Hồ Chủ tịch - Hồ Chí Minh là hiện thân của dân tộc Việt Nam, người Việt Nam ở mọi lứa tuổi, không phân biệt tuổi tác đều gọi người là Bác Hồ”. Ngài Saychum - Trưởng ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia thì viết: “Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta di sản quý báu về tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, là hành động sinh động mang tính thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa hành động chung và đời tư của Người, là biểu tượng của đạo đức trong sáng, văn minh tiến bộ để chúng ta học tập và làm theo”. Tháng 2 năm 1958, Bác Hồ sang thăm Ấn Độ, đón Bác, Thủ tướng Ấn Độ P.J Nerhu đã chào mừng “Thật là một điều hân hạnh được gặp Hồ Chí Minh, con người vĩ đại và có sức hút mãnh liệt. Thế giới ngày nay còn có khác biệt và xung đột, nhưng được gặp Bác Hồ, chúng ta thật sung sướng được thấy lòng tốt của con người, tình bạn, lòng nhân ái”. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô - Nikita Khrushchev - thì khẳng định “Hồ Chí Minh là một tượng đài cách mạng (...). Đó là sự chính trực của một người cộng sản chân chính và đức độ của một con người luôn trung thành với lý tưởng và những nền tảng cốt lõi. Hồ Chí Minh thật sự là một vị thánh của chủ nghĩa cộng sản”.

Nhiều nhân vật nổi tiếng ở phương Tây cũng đã dành cho Hồ Chí Minh sự kính trọng đặc biệt. Bertrand Earl of Russel - nhà triết học, nhà toán học và logic học người Anh đánh giá Hồ Chí Minh là người “không chỉ trở thành nhà sáng lập của một nước Việt Nam mới, mà còn là một trong những nhân vật kiệt xuất góp phần tạo dựng nên diện mạo của bản đồ chính trị thế giới thời kỳ hậu chủ nghĩa thực dân”. Paul Mus - học giả nổi tiếng của Pháp - đánh giá “Bác Hồ nổi tiếng như là người Á Châu nhất của Á Châu, nhưng lại là người dễ tiếp xúc nhất với tinh thần châu Âu. Bác là một trong những người đem lại sự kiêu hãnh và sức mạnh cho lục địa này”.

Năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu qua đời, bạn bè khắp năm châu, bốn biển đã cùng chia sẻ nỗi buồn đau sâu sắc của nhân dân Việt Nam và đã dành những lời ngợi ca tốt đẹp nhất về Người. Lãnh tụ Cu Ba - Phidel Castro - đánh giá “Cuộc đời Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng chói, những phẩm chất cách mạng và nhân đạo cao cả nhất.Đồng chí Hồ Chí Minh thuộc lớp những người đặc biệt mà cái chết là mầm mống của sự sống đời đời bất diệt”. Báo Miền Nam nước Đức số ra ngày 6-9-1969 với tiêu đề “Một vị anh hùng đã khuất” đã viết: Chủ tịch Hồ Chí Minh “xứng đáng được đặt vào đền thờ những vị anh hùng của thời đại. Xứng đáng được đặt vào đền thờ những bậc vĩ nhân”. Trong hồi ức của mình, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Anh đã viết “Được gặp gỡ và nói chuyện với Hồ Chí Minh là một ấn tượng không bao giờ quên. Là một con người vĩ đại nhưng Người không bao giờ tỏ ra vĩ đại”. Từ nước Mỹ bay sang Hà Nội viếng Bác, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Mỹ đã ghi vào sổ tang “Đồng chí Hồ Chí Minh là một lãnh tụ và một nhà tư tưởng mácxít-Lêninnít vĩ đại của thế giới”. Trong bức điện chia buồn về việc Hồ Chí Minh từ trần, Đảng Cộng sản Mỹ đã chia sẻ “Nhân loại đã mất đi một vị lãnh tụ vĩ đại, một người thầy mácxít-Lêninnít xuất sắc”. Xã luận Báo Đoàn kết - cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Italia ra ngày 5-9-1969 đã viết “Tin đồng chí Hồ Chí Minh từ trần đã khiến cho hàng trăm triệu người trên thế giới xúc động và suy nghĩ (...). Người đã tạo nên một cuộc đời anh hùng của mình một cách khách quan, chứ không phải là do tính chất cao siêu của chủ nghĩa anh hùng cá nhân”. Báo Diễn đàn Canada ngày 10-9-1969: “Nhiều kẻ thù của Người tỏ lòng khâm phục và kính trọng đối với Người. Nhiều người tự do ở phương Tây đã ca ngợi những cống hiến của Người cho sự tiến bộ của nhân loại... Là một trong những người hiếm có, được lịch sử giao phó, Người tiêu biểu cho một nền đạo đức mới, đạo đức mácxít mang đầy tính nhân tính sâu sắc và đầy tinh thần xả thân quên mình” v.v.

Ngay cả những người là “đối thủ” của Người cũng không thể phủ nhận sự kính trọng của họ dành cho Hồ Chí Minh. Tổng thống Mỹ - D. Eisenhower (giai đoạn 1953-1961) từng nói “Trong trường hợp bầu cử tự do được diễn ra ở Việt Nam thì chắc chắn Hồ Chí Minh sẽ được cử tri cả hai miền tín nhiệm. Ít nhất cũng phải có đến 80% bỏ phiếu cho Hồ Chí Minh”. Jean Sainteny, đặc phái viên của Tổng thống Pháp về vấn đề Đông Dương những năm 1946 - 1954 đã viết “Ngay lần gặp đầu tiên với Hồ Chí Minh, tôi đã có ấn tượng rằng, đằng sau vẻ ngoài giản dị của con người này là một nhân cách vĩ đại”. Từ một người bên kia chiến tuyến, sau này, ông trở thành người bạn của nhân dân Việt Nam. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, Jean Sainteny bay sang Hà Nội viếng Bác và xúc động phát biểu “Chúng tôi đi ngang qua trước quan tài bằng kính, ở đó thi hài mảnh khảnh của người chiến sĩ già yên nghỉ. Chúng tôi đưa thêm vào biển hoa một vòng hoa đồ sộ để chứng tỏ lòng ngưỡng mộ của nước Pháp đối với kẻ thù cũ của mình, đồng thời với một ý định quên đi quá khứ và thật sự hướng về tương lai”.

Có lẽ hiếm có nhân vật nào trong thời đại này, ngay từ khi sinh thời cũng như sau khi qua đời, tên tuổi và sự nghiệp lại được biết đến rộng rãi, được đánh giá cao, được ca ngợi bằng những lời lẽ hết sức đẹp đẽ và cao quý như Hồ Chí Minh. Là người dân Việt Nam, những người Việt Nam chân chính cảm ơn bè bạn năm châu đã dành những tình cảm cao quý và trân trọng cho Bác Hồ kính yêu.

Và, chúng ta tự hào về điều ấy.

Vũ Trung Kiên

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy