Xem tin nổi bật
Không muốn nói lời tạm biệt!
Sau 34 năm gắn bó, xây dựng và phát triển, Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên sẽ hợp nhất vào các cơ quan báo chí của hai tỉnh Thái Nguyên - Bắc Kạn...

Thương mãi "mái nhà" Văn nghệ Thái Nguyên

Mấy ngày nay, đọc những tâm tình của các lãnh đạo, đồng nghiệp cơ quan cũ - Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên, cảm xúc thật khó gọi thành tên...

Nơi nuôi dưỡng niềm tin

Mấy ngày gần đây, tôi bận rộn tối mắt với công việc chuyên môn ở cơ quan. Lúc tạm nghỉ, thi thoảng tôi lại đọc được tâm sự ngắn của “người nhà” Văn nghệ Thái Nguyên trên Facebook...

Nơi ngòi bút tôi được “lớn lên”

Là một người học Văn, lại đam mê sáng tác, việc được đặt chân vào một tòa soạn mang đậm hơi thở văn chương, nghệ thuật như Văn nghệ Thái Nguyên, đối với tôi, không chỉ là một cột mốc nghề nghiệp...

Nhớ mãi Văn nghệ Thái Nguyên

Mỗi dịp Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên chuẩn bị ra số đặc biệt, tôi lại may mắn được biên tập viên của tạp chí cẩn thận gọi điện hỏi có bài vở nào phù hợp gửi đăng báo...

Thương sao món Tẻo quê nghèo

Chiều dần nhạt nắng, trên bãi đất trống nơi có cây trứng cá xanh mướt bắt đầu xuất hiện bóng dáng một nhóm trẻ con. Chúng ríu rít “chia việc” cho nhau: “Cái An mắt tinh, ở dưới quan sát, xem chỗ nào c...

Hành trình trở về từ trái tim

Ngày 18/6, trong không gian lắng đọng của buổi gặp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi ngồi lặng giữa những gương mặt thân quen...

Lớn lên dưới mái nhà ấm áp

Tôi vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên mình bước vào trại viết do Hội Văn học nghệ thuật Thái Nguyên tổ chức với chiếc ba lô nhỏ, một quyển sổ tay, vài trang viết còn vụng về...

Từng giây phút thương nhớ rưng rưng

Nhận tấm giấy mời gặp mặt cán bộ các thế hệ và cộng tác viên tích cực của Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, trong tôi dâng lên cảm xúc rất lạ...

Mời đọc Văn nghệ Thái Nguyên số 12, ra ngày 25/6/2025

Thưa quý bạn đọc! Tháng 6 này, Văn nghệ Thái Nguyên đã đi trọn một hành trình 34 năm đầy sáng tạo và trách nhiệm. 34 năm – một quãng đường không dài so với đời sống văn chương, nhưng đủ để Văn nghệ Thái Nguyên trở thành...

Những mốc dấu đáng nhớ của Văn nghệ Thái Nguyên

Cách đây tròn 34 năm, sau một thời gian chuẩn bị, tháng 6/1991, tờ Văn nghệ Bắc Thái số 1 đã trình làng, theo Giấy phép xuất bản số 755/BC-GPXB, ngày 2 tháng 5 năm 1991 do Bộ Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch cấp...

Trần Giáp và ca khúc “Những cô Tấm bên đồi chè”

Có những giai điệu không cần cao trào vẫn khiến trái tim rung lên. Có những ca từ mộc mạc mà khi cất lên lại khiến ta thấy đất trời dịu dàng hơn...
HĐND tỉnh Thái Nguyên tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 29: Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về ngân sách, biên chế và đất đai
Chiều 25/6, HĐND tỉnh khóa XIV đã khai mạc kỳ họp chuyên đề thứ 29, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh...
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.