
Góc biếm họa số 11 (2025)

Mời đọc Văn nghệ Thái Nguyên số 12 năm 2025
Thưa quý bạn đọc! Tháng 6 này, Văn nghệ Thái Nguyên đã đi trọn một hành trình 34 năm đầy sáng tạo và trách nhiệm. 34 năm – một quãng đường không dài so với đời sống văn chương, nhưng đủ để Văn nghệ Thái Nguyên trở thành một mái nhà ấm áp cho văn nghệ sĩ, một địa chỉ tin cậy cho độc giả, hướng đến những giá trị chân – thiện – mỹ. Trước khi chuyển sang hành trình mới, Văn nghệ Thái Nguyên dành trọn những trang viết là sự sáng tạo của các văn nghệ sĩ Thái Nguyên, như một sự “điểm danh” trong thời khắc đáng ghi nhớ này. Những trang viết đầy cảm xúc sẽ là một kỷ niệm đẹp của mỗi tác giả đối với tờ Văn nghệ Thái Nguyên.
Trân trọng mời quý vị cùng thưởng thức!
(Ảnh trang bìa)
Lời ngỏ của Ban biên tập
Những dấu mốc đáng nhớ của Văn nghệ Thái Nguyên
Thơ
Giải ngân giấc mơ (Võ Sa Hà)
Quên thời con gái (Ngô Thúy Hà)
Mãi trong lửa đam mê (Ngọc Tuấn)
Dấu chân (Nguyễn Nhật Huy)
Sóng sánh tình trà (Phùng Hằng)
Khúc ru quê nhà (Nguyễn Hồng Phượng)
Giao mùa (Dương Văn Mưu)
Sông Cầu đêm chảy ngược (Lã Thị Thông)
Nốt trầm (Nguyễn Minh Trọng)
Tự ngẫm (Nguyễn Hữu Bài)
Ngồi với sông Cầu (Hoàng Thị Hiền)
Nghe hát then ở Hồ Núi Cốc (Trần Cầu)
Truyện ngắn đặc sắc
Hoa Huê tình còn thơm (Nguyễn Đức Hạnh)
Vòng quay hạnh phúc (Hồ Thủy Giang)
Tản văn
Cây Trôi – ký ức quê hương (Trần Chín)
Mùa công cống (Ngọc Thị Thái)
Thương sao món Tẻo quê nghèo (Hồ ĐIệp)
Hoa dong riềng đỏ thắm (Cồ Thị Thơm)
Mùa lúa chín (Đoàn Hạnh)
Những đóa hoa cười (Cẩm Anh)
Tâm tình cùng Văn nghệ Thái Nguyên
Nơi nuôi dưỡng niềm tin (Trịnh Thị Hiên)
Nơi ngòi bút tôi được “lớn lên” (Nguyễn Bích Hồng)
Từng giây từng phút thương nhớ rưng rưng (Minh Hằng)
Lớn lên từ mái nhà ấm áp (Hoàng Thị Hiền)
Hành trình trở về từ trái tim (Mai Linh Lan)
Thương mãi mái nhà Văn nghệ Thái Nguyên (Lê Đình)
Nghệ thuật
Chi hội Mỹ thuật Thái Nguyên 38 năm gắn bó, kiến tạo và kỳ vọng vươn xa (Nguyễn Gia Bảy)
Múa Việt: Kể chuyện dan tộc bằng ngôn ngữ toàn cầu (Quỳnh Hoa)
Văn hóa
Thái Nguyên giới góc nhìn sử gia triều Nguyễn (Phan Thái)
Sli, lượn – tiếng ca bất hủ của người Việt Bắc (Đào Việt Hải)
Nghiên cứu – trao đổi
50 năm lý luận phê bình văn học nghệ thuật thiểu số Việt Nam (Trần Thị Việt Trung)
Văn học nước ngoài
Chai whisky Scotch 30 năm (Tobby Hammer – Anh; Phạm Đức Hùng dịch)
Thơ châm
Giật mình (Lê Độ)
Lời cây (Nguyễn Minh Thuận)
Ma giữa ban ngày (Mai Thắng)
Biếm họa của Bùi Thanh Tâm
Vui vui…
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...