Bút ký
Giọt nước mắt rơi qua thế kỷ
VNTN – Chiến dịch mang mật danh Ranch Hand của Quân đội Mỹ được thực hiện từ năm 1961 đến 1971 tại chiến trường miền Nam. Trong 10 năm, Quân đội Mỹ đã rải khoảng 80 triệu lít hóa chất màu da cam, có chứa dioxin, độc tố kinh khủng nhất mà con người biết […]
Trước sóng cả không ngã tay chèo
VNTN – Không dễ để ý chí “như thép, như gang” của những người công nhân Gang thép Thái Nguyên có thể ngã lòng, xuôi chèo trước sóng gió thị trường. Đó là điều hiển nhiên và đã được kiểm chứng qua không ít lần biến cố, thăng trầm của thép TISCO. Nay cũng vậy, […]
Liên Minh, “ngày mới” đang lên
VNTN – Trở lại Liên Minh (huyện Võ Nhai) sau gần 5 năm, được ngồi trong Văn phòng trụ sở Ủy ban xã khang trang; chạy xe máy băng băng trên con đường bê tông liên xã, những vạt chè mơn mởn búp non đang vào vụ hái rộn rã tiếng nói cười…, lòng cứ […]
Cụ bà nhặt rác và những giọt nước mắt chảy xuôi
VNTN – Khóe mắt cụ Lét đỏ hoe, nước mắt cứ chực trào ra. Cụ nghẹn lời: đi nhặt rác, chỉ mong mỗi ngày có đủ gạo ăn 2 bữa. Một nửa nhà đã mất, còn một góc này để tạm che nắng mưa cũng sắp bị lấy nốt. Chẳng biết sắp tới hai bà […]
Nghề chở nặng nỗi niềm
VNTN – Rong ruổi ngày đêm trên đường, đầu óc lúc nào cũng phải căng như dây đàn, chỉ cần sơ sểnh là gặp tai nạn, phải xa gia đình và biết bao những cám dỗ bủa vây,… nhưng vì miếng cơm manh áo, cánh lái xe tải đường dài vẫn phải ngậm ngùi chấp […]
Để đời vơi bớt những giọt nước mắt xót xa
VNTN – Khi đặt bút viết lên những dòng này tôi chợt hỏi: Cuộc sống có màu gì và tình yêu mang màu gì? Tôi muốn nói một điều gì đó về chị, về người phụ nữ khoác trên mình màu áo trắng blouse – bác sĩ Đặng Thị Mai Anh. Chị là một bác […]
Phận rác
VNTN – Lọt thỏm trong khu bãi thải chồng chất toàn rác là khoảng hơn chục con người đang cúi gằm xuống bới chọn, nhặt nhạnh. Tôi đưa mắt thảng nhìn cảnh tượng thảm đạm và nhận ra chỗ mình đang tìm đến – khu mép đồi cạnh bãi rác, nơi quy tập những ngôi […]
Ký sự người viễn xứ (phần III)
Những người bạn Pháp thân thiện Hình ảnh một đất nước Đông Dương xa xưa và Việt Nam ngày nay còn đọng lại trong tâm trí của nhiều người dân Pháp và chiếm một vị trí đặc biệt trong tâm tưởng họ. Đâu đâu tôi cũng gặp những người ít nhiều có mối liên hệ với […]
Ký sự người viễn xứ (phần II)
Nước Pháp – lan man những con đường… Cuộc sống tiếp tục với những thăng trầm vui buồn và tôi cũng bắt đầu hòa nhập được với môi trường sống trên xứ Gaulois và “nhăm nhe” muốn thực hiện ước mơ thời xưa của mình. Tôi muốn trở thành dịch giả. Những kiến thức mà […]
Ký sự người viễn xứ
LTS: Lâu nay, Lê Thị Hiệu (Bút danh: Hiệu Constant) đã là một cái tên quen thuộc trong đời sống văn học Việt Nam đương đại. Chị là một nhà văn Việt Nam định cư tại Pháp. Sinh năm 1971 tại Thường Tín, Hà Tây, học Đại học Tổng hợp khoa tiếng Pháp, Lê Thị […]
Vì sao Nga quyết định cắt giảm ngân sách quốc phòng?
VNTN – Ngày 7/3/2016, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Tatiana Shevtsova thông báo, Nga sẽ cắt giảm 5% ngân sách quốc phòng trong năm 2016. Đề xuất này nếu được Tổng thống V. Putin chấp thuận, sẽ là lần cắt giảm chi tiêu quốc phòng lớn nhất kể từ khi ông Putin cầm quyền năm […]
Con đường của “ý Đảng – lòng dân”
VNTN – Nhắc đến con đường, ông Tô Hạ Sỹ nay là Bí thư Đảng ủy phường không giấu nổi niềm vui, ông nói: Trong lúc làm đường đã không ít lần rút ra những bài học kinh nghiệm quí báu về lãnh đạo, về huy động xã hội hóa. Ký. Nguyễn Đình Tân Từ quá […]
Nghề của những người quanh năm nhọ nhem
VNTN – Than tổ ong có giá thành rẻ, cháy bền, tỏa nhiệt cao nên rất được tầng lớp bình dân ưa chuộng. Đáp ứng nhu cầu xã hội, các lò than mọc rải rác từ thành phố đến nông thôn. Người làm than luôn phải làm việc nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc với […]
Một nạn nhân tai nạn giao thông cần được cứu trợ
VNTN – “Nhận tin báo: con sắp mất rồi chỉ còn thở bằng máy, đất trời như sụp đổ, xin nhà chủ cho về nhà, chủ không đồng ý vì như vậy tôi đã phá hợp đồng (tôi phải đền 10 tháng lương theo luật). Vay mượn không được, tôi chẳng biết làm sao, chỉ biết […]
Ầu ơ ru vợ
VNTN – “À á à ơi… Đã mấy năm rồi em yếu đau/ Lòng anh se sắt đến nát nhàu/ Thương em lắm lắm em có biết/ Ước sao anh có một phép màu”… Lời ru ấy được cất lên từ trái tim yêu thương của cụ Nguyễn Đình Bàng, 78 tuổi, ở xóm Gò […]
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.