Xem tin nổi bật
Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương
Tối 5/9, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập...
Tiếng trống trường đã điểm
Hôm nay (5-9), cùng với trên 22 triệu học sinh trong cả nước, trên 351 nghìn học sinh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng nô nức bước vào năm học mới.
(Infographic) Những thông tin cần biết về chính sách BHYT học sinh, sinh viên năm học 2023-2024
Tham gia BHYT, học sinh, sinh viên (HSSV) không chỉ được Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng; thủ tục đăng ký đơn giản, tiện lợi mà còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực...
Trưởng họ
Nghe anh Hùng kiểm lâm nói chuyện lại, ông Hải gãi cằm kêu trời. Thằng cháu trưởng họ nhà ông bắt đầu giở chứng. Mả cha thằng đầu đất! Chửi buột miệng, ông Hải bỗng hối hận. Anh trai hi sinh ở Tây Ngu...
Trước thềm năm học mới
Mặc dù, năm 2022 trung ương đã giao bổ sung cho tỉnh 1.157 biên chế. Thế nhưng, số lượng biên chế được giao bổ sung chỉ đáp ứng một phần nhu cầu...
“Hôm nay sáng mồng Hai tháng Chín”
VNTN- Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày Quốc khánh, ngay sau khi thức dậy, bất giác tôi lại đặt tay mình lên ngực trái. Tâm trí tôi tràn ngập hình ảnh lá Quốc kỳ tung bay trong gió thu và văng vẳng từ đâu...
Việt Nam sẽ cùng nhịp với thế giới
Việt Nam sẽ tiếp tục đi chung dòng chảy văn minh của nhân loại, đó là con đường của những giá trị phổ quát mà nhân loại đã và đang hướng tới...
Bố tôi, người Chỉ huy trưởng Cứu quốc quân 3
Bố tôi sinh ngày 25 tháng 4 năm 1913, tên là Triệu Nho Phúc, là con thứ 7 trong gia đình.
Tổ chức đi thực tế sáng tác tại huyện Đại Từ
Ngày 31/8, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã tổ chức chuyến đi thực tế sáng tác cho các hội viên tại huyện Đại Từ...
Kịp thời ban hành nghị quyết đối với nhiều vấn đề quan trọng
Kỳ họp Chuyên đề này, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận đối với 15 Tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan tới nhiều ngành, lĩnh vực...
Họ vẫn cười giữa “địa ngục trần gian”
Nhà tù Phú Quốc được ví như “địa ngục trần gian” giam cầm hàng chục nghìn tù nhân yêu nước trong thời kỳ chiến tranh. Những màn tra tấn dã man, những câu chuyện khủng khiếp về nhà tù...
Tướng quân Phạm Cuống – vinh hiển và tri ân (Kỳ 2)
Theo Gia phả và bút tích để lại, cụ Phạm Cuống sinh ngày 6 tháng 8 năm Đinh Mùi niên hiệu Đại Tự thứ 10 (1367), mất ngày 11 tháng 9 năm Diên Ninh thứ nhất (1454)...
Cờ Tổ quốc tung bay ở mọi miền đất nước
Ở mỗi vùng đất, hình ảnh cờ Tổ quốc tung bay lại mang cho NSNA Khánh Vân những cảm xúc khác nhau.
Vu Lan báo hiếu: Hãy trải tình thương đến muôn loài
Tháng 7 là mùa Vu Lan báo hiếu. Đó là câu chuyện về một đại đệ tử của Đức Phật: Tôn Giả Mục Kiền Liên đã cứu thoát mẹ mình là bà Thanh Đề thoát ra khỏi ngục tối. Dù trong lịch sử, mẹ Tôn giả Mục Kiền...
Phố Mây đọng lại trong tôi...
Chúng tôi trở về từ Trại sáng tác năm 2023 do Trung tâm hỗ trợ sáng tác Văn học Nghệ thuật (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên tổ chức tại Nhà sáng tá...
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.