Thứ ba, ngày 15 tháng 04 năm 2025
21:14 (GMT +7)

Quê

Hương quê là miếng trầu cay

Con giã giùm nội những ngày ấu thơ

Cau thơm thơm tận đến giờ

Vôi nồng nồng cả giấc mơ bao ngày

Tiếng quê cha giục trâu cày

Gieo bao mộng ước mai này cho con

 

 Áo sờn vai mẹ hao mòn

Gánh con với cả mạ non đồng làng

Dáng quê nắng quái mùa sang

Nón nghiêng bóng chị vắt ngang ruộng chiều

Hồn quê là những cánh diều

Tuổi thơ gọi gió nồm chiều sáo ru

Là hương cốm vị mùa thu

Dẻo thơm tay mẹ mịt mù gió sương

 

Mang theo muôn nẻo dặm đường

Tiếng quê khúc hát mẹ thường ru con

Cúi đầu giũ sạch mất còn

Sóng hay tiếng mẹ gọi con tìm về!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Về nơi tôi đến

Thơ 1 giờ trước

Riêng

Thơ 1 ngày trước

Dọn nhà ngày tháng tư

Thơ 2 ngày trước

Cửa mở

Thơ 3 ngày trước

Đong đầy tháng Giêng

Thơ 2 tuần trước

Đôi mắt làm chìa khoá

Thơ 2 tuần trước

Lời cỏ

Thơ 2 tuần trước