Chủ nhật, ngày 22 tháng 09 năm 2024
14:33 (GMT +7)

Vết màu ký ức

Nguyễn Thưởng

Vết màu ký ức

Trên mình anh dày ký ức chiến trường

Vết nhỏ, vết to, sẹo chồng lên sẹo

Vết cong lưỡi hái tử thần

Vết dài đòi vĩnh biệt.

Vết ở miền Tây bỏng rát

Sẹo màu đất đỏ ba-zan

Vết ở miềnTrung, sẹo chang chang nắng lửa

Vết biên giới Vị Xuyên, Thanh Thủy

ngậm ngùi đá núi rêu phong

Vết ở biển Đông sẹo xanh màu sóng dữ

Vết chìm trong giấc ngủ

Lặng lẽ như bom hẹn giờ

Trở về ruộng lúa, nương chè

Sẹo trắng màu tóc mẹ

Mẹ khóc, anh cười: chiến tranh là thế

Đồng đội khuất rồi, sẹo là những hố bom

Mẹ lại bần thần xoa màu ký ức trong con!

Hoàng Anh Trung

Dặn con nơi Thành Cổ 

Thứ giản đơn cũng trở thành hàng hóa

Chốn thâm nghiêm có thể hóa thị trường...

Trong vòng xoáy cuộc đời nhiều biến đổi

Có khi nào định giá được đau thương?

Tim trĩu nặng mỗi lần thăm Thành Cổ

Từng ngọn cỏ, gốc cây đều đẫm tình người...

Trong ào ạt của bon chen, toan tính

Có ai ngồi định lượng máu xương rơi?

Cuộc đời trôi muôn đời theo qui luật

Đưa con người tới cuộc sống ấm no.

Trong hối hả những ganh đua được - mất...

Có giá nào cho độc lập, tự do?

Dặn các con mạnh mẽ lên, đừng khóc!

Vậy mà mình nước mắt tự nhiên rơi...?...!

Khuyên các con: Đời còn nhiều khó nhọc,

Hãy sống sao cho xứng đáng Con Người...!

Nguyễn Đình Tân

Đôi mắt

Chỉ còn hai hố đỏ lòm

Đâu có chỗ chứa đầy nước mắt

Đôi lông mày trắng như búi cước

Treo mấy giọt mồ hôi

Lần cuối cùng đơn vị trúng bom

Các đồng đội chỉ còn vương vãi

Hòm đạn đựng từng miếng gói vào mảnh vải

Nước mắt rơi xuống đất nghẹn ngào

Bom cháy rơi cướp mất nguồn ánh sáng

Hình ảnh kẻ thù trỗi dậy đêm đêm

Đồng đội vẫn sống động không quên

Người vợ trẻ dịu hiền là đôi mắt những ngày còn lại

Tiếng cười con là điểm tựa ngày mai

Bản nhạc quê hương là ánh sáng đêm dài 

Vị ngọt hương cau. Mát tay màu xanh của lá.

Tiếng cá quẫy mặt ao, tiếng câu gù, gà gáy

To như tiếng mưa rơi lên sân gạch

Nhỏ như tiếng cánh chuồn va vào dây phơi

Cũng hồi hộp phập phồng cuộc sống.

Chỉ còn hai cái hố đỏ lòm

Mà vẫn nhìn bầu trời cao rộng.

Bởi anh có trái tim 

                     của người lính Cụ Hồ.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 5 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước