Thứ hai, ngày 21 tháng 04 năm 2025
08:50 (GMT +7)

Xanh trời tháng Tư

Tháng Tư lại về chốn cũ

Ngỡ ngàng đường xưa, người xưa

Dặm trần dạt xô lữ thứ

Bốn chín năm có ai ngờ!

 

Nắng vỡ lên từng trang mộng

Trôi xa lưu bút Hạ buồn

Biệt ly lệ tràn đỉnh sóng

Thắt lòng hai tiếng Quê hương.

 

Tháng Tư vẫy chào hoài niệm

Cánh me vờn tóc ai bay

Được, mất chìm tan năm tháng

Sủng ân tay ấm bàn tay.

 

Bốn chín năm còn níu với

Qua sông là mấy chuyến đò

Sợi bạc lần khân cũng tới

Phai tàn chồi trổ hoa mơ!

Lượn vui bầy câu mổ nắng

Thanh bình mượt điệu chim ngân

Giáo đường yêu người chuông vọng

Vườn đời thơm ngát hương xuân.

 

Em đâu ta về đến hẹn

Thời gian hoan khúc tạ từ

Tim yêu tươi màu nắng ấm

Mây hát xanh trời Tháng Tư.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ướp gió ngoài sông

Thơ 23 giờ trước

Soọng cô

Thơ 1 ngày trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 2 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 3 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 4 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 5 ngày trước

Riêng

Thơ 6 ngày trước