Chủ nhật, ngày 18 tháng 05 năm 2025
08:13 (GMT +7)

Ướp gió ngoài sông

Rót vào đêm giấc mơ màu lúa chín

vào những lỗ tai xoay như chong chóng trên gác mái

khi mùa đông trút hơi thở cuối cùng,

trong cơn mộng thế gian...

 

Rót tiếng chim hót vào tách cà phê mỗi sáng,

Mùi bạch trà tan loãng vào hơi thở 

người ngồi thiền trên ngàn đôi mắt

và câu thơ là những chiếc que diêm bật sáng

 

Trong cái ẩn tàng của nỗi đau

giọt máu mang hình thù viên đạn

bắn xuyên qua nỗi sợ ảo giác

tai nghe được tiếng vạc kêu sương...

 

Tháng Ba những phiến lá đứt lìa khỏi cuống

Để lại con sâu ngơ ngác buồn trong gió xuân

Con sâu cô đơn chôn mình trong chiếc kén

Chờ ngày mai hoá bướm

Mang phấn hương ướp gió ngoài sông...

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên yêu dấu

Thơ 5 ngày trước

Tổ quốc tôi

Thơ 5 ngày trước

Bình yên Sài Gòn

Thơ 1 tuần trước

Vẫn xanh màu lính

Thơ 1 tuần trước

Trường Sơn lời gió hát

Thơ 2 tuần trước

Màu nắng vàng ngày ấy

Thơ 2 tuần trước