Chủ nhật, ngày 18 tháng 05 năm 2025
07:50 (GMT +7)

Ngồi ngẫm tháng Ba

Con chim chào mào tinh nghịch

đẩy chùm hoa gạo xuống sông

hình như nàng Bân đã ấm

nên không thử áo cho chồng

 

Bông lúa ngoài đồng trĩu ngọn

tháng ba giáp hạt đang về

mẹ gánh trên vai hạt sữa

lưng chiều tròng mắt đỏ hoe

 

Rồi ngồi chọn từng hạt tấm

cho dầy nồi cháo tháng ba

bát cháo dưới nồi mẹ cất

phần con mai học xa nhà

 

Mầm chữ ươm ngày giáp hạt

Để giờ ngồi ngẫm tháng ba.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên yêu dấu

Thơ 5 ngày trước

Tổ quốc tôi

Thơ 5 ngày trước

Bình yên Sài Gòn

Thơ 1 tuần trước

Vẫn xanh màu lính

Thơ 1 tuần trước

Trường Sơn lời gió hát

Thơ 2 tuần trước

Màu nắng vàng ngày ấy

Thơ 2 tuần trước