Thứ bảy, ngày 19 tháng 04 năm 2025
15:19 (GMT +7)

Hương Thái Nguyên

Anh nhớ Thái Nguyên

Nhớ hương chè nuôi dài xanh mái tóc

Nhớ ngón tay thon

Nhớ giọt mồ hôi em

Vai gầy bay ướt nắng

 

Anh nhớ Thái Nguyên

Những ngực đồi mơn mởn xanh

Ngón tay mềm búp non

Hái bốn mùa buồn vui năm tháng…

Bàn chân em ăn cạn mưa nắng

Bàn tay em tỏa hương gió sương

 

Thở hơi thở của em

Chè đan màu áo xanh

Chè thốt lên lời em

Lời búp non thương nhớ…

Ủ tình trời tình đất tình em

Chè làm nên sắc hương tháng năm

 

Lóng lánh cốc trà xanh

Anh uống ánh mắt em thương nhớ

Anh tỉnh say cùng phận chè như phận người dâu bể

Phiêu du bao xứ sở

Tìm chọn Thái Nguyên làm quê hương

 

Anh nghe kim cổ ngàn năm

Buồn vui đọng lại ở trong vị chè

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Soọng cô

Thơ 1 giờ trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 19 giờ trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 2 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 3 ngày trước

Riêng

Thơ 4 ngày trước

Dọn nhà ngày tháng tư

Thơ 6 ngày trước

Cửa mở

Thơ 1 tuần trước