
Góc biếm họa số 4 (2025)

Góc sân nhà bà Tứ được kê thêm bộ bàn ghế đá nhìn khá gọn gàng. Cây bưởi bà trồng được gần chục năm vươn mình tỏa bóng mát. Tháng Ba, hoa bưởi bắt đầu nở rộ, tỏa hương thơm lừng. Từ ngày có bộ bàn ghế đá, mấy bà hàng xóm tích cực sang chơi, ngồi trò chuyện vui vẻ suốt cả buổi. Hết chuyện cày chuyện cấy, chuyện làng, chuyện xóm, mấy bà lại quay ra nói chuyện về mấy nàng dâu hiện đại. Bà Tứ lo lắng nói:
- Chẳng biết con dâu các bà thế nào, con dâu tôi từ ngày về nhà chồng đến giờ, chả biết cái chổi quét sân để đâu. Suốt ngày cắm mặt đi công ty. Mấy nay, ăn cơm tối xong lại thấy bảo đi tập tành nhảy múa, quần áo ngắn cũn cỡn. Thật chả ra làm sao.
Bà Cam nghe câu chuyện, hào hứng tiếp lời:
- Thôi chết, bà nói tôi mới để ý, mấy nay con dâu tôi cũng cứ ăn xong rồi vứt bát đĩa ra đấy, vội vàng đi đâu mà cũng quần đùi áo phông. Tôi phải về bảo chồng nó mới được.
Sự việc như đổ dầu vào lửa khi bà Lan kể về người con dâu của bà:
- Các bà cứ chủ quan rồi sau sáng mắt ra. Con dâu của tôi lúc nào cũng ra vẻ phụ nữ hiện đại, tập múa, tập nhảy rồi tập đánh cầu lông. Có hôm tôi nhét cái chổi vào túi đựng vợt cầu lông mà cô nàng buổi tối về vẫn không biết. Thử hỏi đánh cầu lông cái gì. Có mà đi “cặp kè’’ thì có.
Bà Tứ nghe bà Lan kể mà sốt ruột:
- Tý thằng con trai tôi về phải bảo ngay mới được, không để con dâu cắm sừng đến nơi rồi.
Bà Cam cũng lo lắng không kém:
- Thằng con trai tôi cũng dại lắm, để vợ trèo đầu cưỡi cổ mà im thin thít.
Ba bà chụm đầu vào tìm cách tháo gỡ. Vừa đúng lúc ấy, chị Hoa, Chi hội trưởng phụ nữ xóm bước vào. Chị Hoa tươi cười ngồi xuống ghế đá xin các bà một miếng trầu vừa têm.
- Tối nay cháu nhờ các bà dặn mấy nàng dâu ra nhà văn hóa tập văn nghệ sớm giúp cháu nhé.
- Tôi chả dại, tập tành mấy cái vớ vẩn ấy có ngày lại mất con dâu.
- Đúng đấy, tập gì thì tập tôi không đồng ý mấy cái nhảy nhởn, nhí nha nhí nhảnh đâu. Nhìn không ra cái gì cả.
Nghe chị Hoa nói, bà Tứ, bà Cam vội phản đối ngay lập tức. Chị Hoa dường như đoán được ý nghĩ của các bà nên trấn tĩnh.
- Các bà lo cho con cái thế là phải nhưng bây giờ thời đại mới rồi, các bà cũng để con cái được giao lưu, nâng cao sức khỏe tinh thần nữa chứ ạ.
Vừa nói, chị Hoa vừa mở điện thoại mở mấy video quay các chị em tập luyện dân vũ ở nhà văn hóa. Bà Cam ngạc nhiên:
- Ồ, đúng con dâu tôi đây rồi...
- Đấy, các bà thấy con cái mình tập luyện vui vẻ không, toàn mấy chị em trong xóm đang tập luyện để thi dân vũ thể thao vào ngày 8/3 ở nhà văn hóa xã tới đây các bà ạ.
- Ui dào, thế mà tôi cứ tưởng…
Chị Hoa mở thêm mấy video có cả người già tham gia tập luyện nhảy dân vũ. Mấy bà xem thích thú cười khanh khách. Bà Cam nói chống thẹn:
- Chúng mình giờ lỗi thời quá các bà ạ. Nhìn các bà trong điện thoại tập mà tôi cũng xốn xang muốn tập theo.
- Hay chị Hoa thành lập thêm đội các cụ tập luyện cho khí thế. Bà Tứ vừa têm miếng trầu mới vừa tiếp lời.
- Dạ vâng, nếu các bà tham gia được thì tốt quá ạ. Chúng cháu sẽ lựa chọn bài tập luyện thật nhẹ nhàng phù hợp với các bà ạ.
Đêm giao lưu văn nghệ của Hội Liên hiệp phụ nữ xã diễn ra thành công ngoài mong đợi. Bên cạnh các tiết mục văn nghệ theo lối truyền thống, năm nay có nhiều tiết mục dân vũ sôi động, tươi trẻ. Đặc biệt tiết mục của các bà trong xóm nhận được tràng vỗ tay không ngớt của khán giả. Các bà quàng khăn mỏ quạ, áo bà ba, quần sa tanh biểu diễn nhiều động tác còn gượng gạo nhưng khán giả cười ngả nghiêng, thích thú. Song, điều chị Hoa thích thú nhất là giúp cho các bà hiểu hơn về những nàng dâu hiện đại.
Nhìn các nàng dâu đưa đón các bà đi biểu diển cẩn thận rồi trang điểm, nhẹ nhàng đưa các bà lên sân khấu mà chị Hoa cảm thấy thật hạnh phúc. Chị cảm thấy yêu công việc mình đang làm và tự hứa lòng mình sẽ tích cực tuyên truyền hơn nữa để các bà, các mẹ luôn tự tin, thấu hiểu về những người phụ nữ hiện đại.
Lê Độ
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...