Chủ nhật, ngày 22 tháng 09 năm 2024
18:37 (GMT +7)

Con bướm xinh/ Con bướm đa tình(*)

VNTN - Con bướm xinh/ Con bướm xinh

Con bướm… nao nao từ một cơn trào

 

Kìa là đôi cánh trời trong, đôi cánh êm êm

Đôi cánh nắng mai liu tiu líu tíu

Hân hoan tổ khúc nội đồng

Hân hoan ngày em mãn khai tuổi thơm phưng phức   

 

Kìa là đôi cánh ánh sương

Tán sắc bầu trời trong đôi mắt xuân

Đôi mắt đen nháy, lúc nào cũng sẵn mở to

Bao nhiêu thơ thẩn thẩn thơ, rồi tự ném mình

Rồi ruổi rong, thất lạc

Rồi ngây ngất, khổ đau

Rồi tin yêu, tuyệt vọng…

 

Kìa là đôi cánh rạng rỡ nghìn xưa một giấc Trang Chu

Mộng hồ điệp phấp phới giữa bạc tiền đen trắng

Giữa đố kỵ, tỵ hiềm, dối gian, thực dụng…

Ngày tháng cứ lượn lờ trôi… trôi…

Nơi không đích tới

Đâu đó vọng tiếng khẽ cười như không

 

Kìa là đôi cánh bão giông

Dẫu thực hư mặt trời tỉnh thức

Nỗi vẫn mê, niềm vẫn say, vẫn tràn đầy tuôn chảy

Vẫn đánh cược khôn cùng, bất tận

Vẫn trái tim dạt dào tự hỏi:

Có phải tình yêu làm ra ngọn lửa

Hay ngọn lửa làm ra tình yêu

 

Và, giữa đôi bờ câu thơ

Em là mộng

Hay mộng là em.

Ảnh minh họa  - Nguồn: Internet

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(*) Nhạc ngoại, lời Việt “Con bướm xuân”.

Đỗ Thượng Thế

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 5 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước