Thứ bảy, ngày 27 tháng 04 năm 2024
16:52 (GMT +7)

Xuân về một dải biên cương

VNTN- Cơn gió lạnh mùa đông còn se sắt, sắc xuân đã ngập tràn biên cương. Đất trời bập bềnh mây trắng. Những nhành hoa đào hoa lê rung rinh sắc thắm. Bản làng như những chiếc khăn thổ cẩm vắt lên vai núi rừng. Với thế hệ những người lính từng cầm súng bảo vệ Tổ quốc chúng tôi, mảnh đất này xiết bao gần gũi, thân thiết và những kỷ niệm như một hành trang mang theo suốt cuộc đời.

Xuân đã về trên khắp đất trời biên cương
Xuân đã về trên khắp đất trời biên cương

 

Nhiều năm nay mỗi độ Tết đến xuân về, đoàn đại biểu đại diện Ban liên lạc Trung đoàn 677, Sư đoàn 346 lại tổ chức chuyến hành trình về Cao Bằng dâng hương đồng đội yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trà Lĩnh. Chuyến đi này, chúng tôi vô cùng xúc động bởi có sự đồng hành của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên. Món quà Tết của Hội cùng một số sách văn học, những tờ tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên còn thơm mùi mực mới gửi tặng cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Hùng Quốc, đơn vị phối hợp với Trung đoàn 677 chiến đấu bảo vệ Tổ quốc năm 1979 làm chuyến đi thêm ý nghĩa. Chúng tôi cho rằng đó cũng là một hoạt động thiết thực của các văn nghệ sĩ hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024).

Đồn Biên phòng Hùng Quốc (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc Tế Trà Lĩnh), trước đây còn có tên gọi là Đồn Biên phòng Phai Can, Nà Đoỏng. Giai đoạn 1978 - 1979 đồn quản lý, bảo vệ chiều dài biên giới 24 km, từ mốc 86 đến mốc 96 và phụ trách địa bàn 3 xã Quang Hán, Hùng Quốc và Tri Phương.

Huyện Trà Lĩnh (nay sáp nhập vào huyện Trùng Khánh), đồi núi trùng điệp, một số bản làng và ruộng nương nằm sát đường biên. Trung đoàn 677 đảm nhận tuyến phòng thủ trải rộng, gồm các điểm cao suốt từ đèo Mã Phục tới Mỏ Măng gan Tốc Tát.

Cổng đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh
Cổng đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh

 

Ngày ấy, đường lên Đồn Biên phòng là con đường cấp phối nhỏ hẹp một làn xe, nhà làm việc và nơi ăn nghỉ của cán bộ chiến sĩ khá đơn giản. Barie trạm gác phía ta và Trung Quốc là đoạn tre sơn trắng, đỏ, kéo tay lên xuống. Vị trí tác chiến của đồn đặt tại cao điểm 800, gần các cao điểm Trung đoàn 677 chốt giữ, trong đó cao điểm 815 là một điểm chốt tiền tiêu trong hệ thống phòng ngự do Đại đội 10, Tiểu đoàn 6 đảm nhận.

Từ tháng 10 năm 1978, một số đơn vị của Trung đoàn đã phối hợp cùng cán bộ chiến sĩ biên phòng tiến hành xây dựng trận địa, đào công sự, hầm hào, rào biên giới, cắm chông tre, đặt các vật cản chống tăng ở các hướng trọng điểm. Đại đội công binh đóng quân ngay bên đồn gài mìn theo phương án phòng thủ. Mùa gặt năm đó, các tiểu đoàn bộ binh ra quân thu hoạch lúa giúp nhân dân. Một số tiểu đội của trung đoàn cắt cử chiến sĩ phối hợp cùng đồn biên phòng tuần tra, canh gác cột mốc, đường biên cho bộ đội và người dân gặt lúa.

Sáng ngày 17/2/1979, pháo binh địch dồn dập pháo kích vào toàn tuyến biên giới. Sau hơn một giờ bắn cấp tập, xe tăng, bộ binh địch tràn qua biên giới. Hàng nghìn tên địch chia thành 3 mũi ồ ạt tấn công vào vị trí của Đồn Biên phòng Hùng Quốc. Lúc này, đồn chỉ có 17 cán bộ chiến sĩ nhưng đã chiến đấu với tinh thần quả cảm. Sau nhiều giờ bám trụ, 15 đồng chí hy sinh, 2 đồng chí bị thương và được một phân đội xung kích của Trung đoàn 677 đưa về tuyến sau.

Hệ thống phòng thủ của Trung đoàn 677 cũng bị địch đồng loạt pháo kích và tấn công dữ dội. Tại cao điểm 915 do Đại đội 10 chốt giữ, cả đại đội đã kháng cự quyết liệt, bẻ gãy hàng chục đợt tiến công và chiến đấu đến người cuối cùng. Ngay sau khi cao điểm 915 bị mất, Trung đoàn đã sử dụng hỏa lực mạnh pháo kích mãnh liệt, tổ chức cho bộ binh tiến công chiếm lại và giữ vững trong nhiều ngày. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn đã anh dũng hy sinh trên tuyến phòng thủ…

Bộ đội biên phòng phối hợp cùng các lực lượng địa phương tổ chức phát quang đường tuần tra biên giới
Bộ đội biên phòng phối hợp cùng các lực lượng địa phương tổ chức phát quang đường tuần tra biên giới

 

Trong công cuộc đổi mới, hòa nhịp với sự phát triển của đất nước, Trà Lĩnh có sự đổi thay nhanh chóng. Cửa khẩu Hùng Quốc trở thành Cửa khẩu quốc gia Trà Lĩnh thông thương sang cửa khẩu Long Bang ở thành phố Bách Sắc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Dù tên gọi thay đổi, Đồn Biên phòng vẫn luôn là điểm đến mỗi lần chúng tôi về thăm chiến trường xưa.

Trở lại Cao Bằng lần này, chúng tôi hết sức vui mừng khi chứng kiến hạ tầng cửa khẩu đã vừa được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh cho người và phương tiện vận tải hàng hóa, mở ra không gian, tiềm năng phát triển mới. Được sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam và Trung Quốc, từ ngày 28/12/2023 tỉnh Cao Bằng và thành phố Bách Sắc, Trung Quốc thống nhất nâng cấp cửa khẩu Trà Lĩnh - Long Bang lên cửa khẩu quốc tế và mở lối mở Nà Đoỏng - Nà Ráy, thể hiện sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa tỉnh Cao Bằng với Khu Tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh mang tầm vóc và vị thế mới.

Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh thuộc phạm vị Đồn phối hợp quản lý
Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh thuộc phạm vị Đồn phối hợp quản lý

 

Với chiến sĩ biên phòng, tình yêu với Tổ quốc, trách nhiệm với non sông là điều thiêng liêng. Giữa biên cương núi rừng trùng điệp, những người lính quân hàm xanh đêm ngày thầm lặng in dấu chân trên mọi nẻo đường tuần tra. Thực hiện nhiệm vụ quản lý 27,5 km đường biên giới, gồm 63 mốc, với 37 mốc chính, 26 mốc phụ thuộc 4 xã, 1 thị trấn. Cán bộ chiến sĩ của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh đã không ngừng phấn đấu, vượt lên mọi khó khăn thử thách, bảo vệ toàn vẹn từng tấc đất, giữ cho Tổ quốc bình yên.

Đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động quần chúng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, tố giác tội phạm, nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật. Bố trí lực lượng bám địa bàn, kịp thời nắm bắt tình hình mọi mặt và những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Từ hiệu quả của công tác dân vận, nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ công tác biên phòng, giúp đơn vị phá thành công vụ án mua bán trái phép chất ma túy và xử lý nhiều vụ vi phạm hành chính khác.

Tôn tạo cột mốc chủ quyền
Tôn tạo cột mốc chủ quyền

 

Công tác an sinh xã hội được đồn chú trọng. Cán bộ chiến sĩ luôn tận tình giúp đỡ đồng bào phát triển kinh tế hộ gia đình, làm đường bê tông nông thôn. Hỗ trợ, tặng các suất quà cho những hộ nghèo nhân các dịp Tết Nguyên đán, tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó. Hình ảnh người chiến sĩ “thy thuốc quân hàm xanh”, “thầy giáo quân hàm xanh”, “chiến sĩ văn hóa quân hàm xanh” trở nên quen thuộc và được dân mến, dân tin. Đồn cũng tham mưu và tổ chức tốt hoạt động “Kết nghĩa hữu nghị cụm dân cư hai bên biên giới”.

Phối hợp cùng các nhà trường tổ chức hoạt động trải nghiệm tuyên truyền về chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới
Phối hợp cùng các nhà trường tổ chức hoạt động trải nghiệm tuyên truyền về chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới

 

Góp phần ươm mầm tri thức vùng biên, năm học 2022 - 2023, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh đã huy động mọi nguồn lực hỗ trợ 31 cháu, tặng quà 29 cháu, khen thưởng 20 cháu học sinh theo Chương trình “Nâng bước em tới trường” với số tiền 37 triệu 700 ngàn đồng. Nhận 2 cháu làm “Con nuôi Đồn Biên phòng”. Trao kinh phí hỗ trợ tiền ăn, mua sắm đồ dùng học tập cho 24 cháu học sinh trong Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” trị giá 177,6 triệu đồng.

Những việc làm ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh đã tô thắm thêm truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần củng cố, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân.

Trao quà cho các cháu học sinh do Đồn đỡ đầu
Trao quà cho các cháu học sinh do Đồn đỡ đầu

 

Thượng tá Vũ Văn Dương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh khẳng định: Tiếp nối truyền thống của đơn vị anh hùng, các thế hệ cán bộ chiến sĩ luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững vai trò nòng cốt, chuyên trách trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Thực hiện đúng nguyên tắc các hoạt động đối ngoại. Quan tâm xây dựng thế trận lòng dân bảo vệ vững chắc biên giới thiêng liêng của Tổ quốc với phương châm: “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc anh em là ruột thịt”. Thường xuyên bám địa bàn, là lực lượng gần dân, hiểu dân, thực hiện: “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc”.

Nhân dịp đầu xuân mới, đơn vị tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản năm 2024”, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, tạo mối quan hệ đoàn kết gắn bó, phát huy sức mạnh tổng hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, giữ bình yên trên biên giới, xứng đáng với sự tin cậy của chính quyền và nhân dân trên địa bàn.

Giúp các hộ nghèo xây dựng nhà ở
Giúp các hộ nghèo xây dựng nhà ở

 

Mùa xuân đã đến, núi rừng sáng bừng lên sắc xanh như ngọc. Nắng ấm áp nhảy nhót trên vai các cặp trai gái ríu rít bên nhau xuống núi về chợ phiên. Năm nào cũng vậy, khi mọi người, mọi nhà nơi quê xa sum họp, vui xuân đón Tết, các cán bộ chiến sĩ mang quân hàm xanh vẫn vững bước tuần tra, chắc tay súng canh giữ từng tấc đất biên cương Tổ quốc. Sắc xuân từ màu áo và nụ cười của họ làm mùa xuân thêm xuân.

Tác giả (trái) thay mặt Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh
Tác giả (trái) thay mặt Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh

Phan Thái

1 đã tặng

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy