Thứ ba, ngày 24 tháng 06 năm 2025
15:45 (GMT +7)

Văn nghệ Thái Nguyên – Ngôi nhà văn chương của tôi

Chỉ ít ngày nữa, thực hiện chủ trương sáp nhập, Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên thuộc Hội VHNT tỉnh kết thúc hoạt động. Tôi tin trong hành trình mới, ấn phẩm Văn nghệ Thái Nguyên sẽ tiếp tục truyền cảm hứng sáng tạo cho các văn nghệ sĩ, đồng thời gửi tới độc giả những tác phẩm văn học nghệ thuật đích thực và bao điều đẹp đẽ nhân văn. Tuy nhiên trước thời khắc phải nói lời từ biệt, cảm giác chống chếnh, hụt hẫng của tôi vẫn len lỏi.  

Tác giả đọc Văn nghệ Thái Nguyên
Tác giả đọc Văn nghệ Thái Nguyên

Tôi công tác trong ngành công nghiệp, vì vậy năm 2000 mới biết có Văn nghệ Thái Nguyên và đăng bài thơ đầu tiên, dù trước đó đã có thơ, văn in ở một số báo chí khác. Thời điểm đó tôi làm thơ chỉ như một nhu cầu tự thân, chủ yếu thể hiện tình cảm với quê hương, đất nước, chất lượng ít nhiều còn hạn chế. Tiếp xúc với môi trường nghệ thuật và sự giúp đỡ của ban biên tập, tôi từng bước có những bài thơ ưng ý hơn. Năm 2010 tôi chọn lọc tin tập thơ đầu tay và đã được giải thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Nâng cao chất lượng không chỉ bằng các tác phẩm văn học nghệ thuật của các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng, Văn nghệ Thái Nguyên còn quy tụ được đội ngũ cộng tác viên, xây dựng Câu Lạc bộ Văn học trẻ, mở nhiều trại sáng tác, hội thảo chuyên đề và thu hút độc giả với nhiều chuyên trang, chuyên mục phong phú đa dạng. Đặc biệt, Văn nghệ Thái Nguyên còn tạo điều kiện cho nhà văn Hồ Thủy Giang mở các lớp viết văn của tỉnh. Tôi cùng một số anh chị em may mắn được tham gia ngay từ khóa 1.

Nhìn lại chặng đường đã đi qua của Văn nghệ Thái Nguyên, từ một tờ báo, sau này là tạp chí, tôi cho rằng Văn nghệ Thái Nguyên đã khẳng định được vị thế trong nền báo chí cách mạng cả nước, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và là một trong những tờ báo, tạp chí được bạn đọc yêu mến. Nhiều cây bút đã trưởng thành, thể hiện được năng lực sáng tạo của mình từ Văn nghệ Thái Nguyên.

Với bản thân tôi, Văn nghệ Thái Nguyên là ngôi nhà văn chương ấm áp, là người bạn đồng hành tin cậy trong nhiều thể loại sáng tác và là nơi cho tôi điểm tựa rèn luyện để từng câu chữ chắt lọc, lắng đọng hơn trong mỗi tác phẩm.

Điều tôi ấn tượng là ban biên tập đã rất tinh tế trong việc đặt bài nhằm khai thác khả năng của văn nghệ sĩ trước các sự kiện lớn, những vấn đề cần quan tâm và duy trì được mối quan hệ gắn bó với cộng tác viên. Nhiều bút ký, phóng sự văn học đề cập tới các vấn đề kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước được phản ánh trung thực cũng xuất phát từ tâm huyết, trí tuệ và sự nhạy bén của ban biên tập.

Nhân dịp này, xin được thay mặt hội viên Chi hội Văn xuôi và nhân danh cá nhân, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên của Văn nghệ Thái Nguyên trong suốt những năm qua. Chúc mọi người dù về nghỉ, chuyển công tác hoặc làm việc trong cơ quan mới luôn mạnh khỏe, nhiều niềm vui và mọi điều tốt đẹp. Chúc ấn phẩm Văn nghệ Thái Nguyên trong mô hình mới giữ chất văn học nghệ thuật và mang bản sắc của mảnh đất, con người Thái Nguyên.

 Phan Thái

Chi hội Văn xuôi

5 đã tặng

1

4

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy