Chủ nhật, ngày 08 tháng 09 năm 2024
07:16 (GMT +7)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng bạn bè Khóa 8

Khóa 8 (1963 - 1967), Khoa Văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội là nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng học tập và rèn luyện trong những tháng ngày tuổi trẻ.

Từ đây, người sinh viên ưu tú Nguyễn Phú Trọng đã luôn được bạn bè yêu mến và cảm phục bởi sự nghiêm túc, chỉn chu và luôn tôn trọng người khác. Sau này, dù kinh qua nhiều nhiệm vụ quan trọng của Đảng nhưng tình cảm của Lớp Văn Khóa 8 đối với Tổng Bí thư không vì thế mà bị cách xa. Nghệ sỹ nhiếp ảnh Vũ Huyến, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, bạn đồng niên, đồng môn với Tổng Bí thư đã kể lại với chúng tôi những kỷ niệm về vị Tổng Bí thư đáng kính.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay NSNA Vũ Huyến - bạn đồng niên, đồng môn Khóa 8 (1963 - 1967), Khoa Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội trong lần gặp mặt văn nghệ sĩ trí thức tiêu biểu. Ảnh: Nguyễn Đăng Khoa, do nhà báo - NSNA Vũ Huyến cung cấp.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay NSNA Vũ Huyến - bạn đồng niên, đồng môn Khóa 8 (1963 - 1967), Khoa Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội trong lần gặp mặt văn nghệ sĩ trí thức tiêu biểu. Ảnh: Nguyễn Đăng Khoa, do nhà báo - NSNA Vũ Huyến cung cấp.

 

Tôi nhớ từ hôm đầu nhập học, có một bạn gầy ơi là gầy, quần áo chỉnh tề, áo bỏ trong quần và cái dây lưng thắt đến nấc cuối cùng mới vừa, đó là bạn Trọng của chúng tôi. Bạn Trọng rất chỉn chu, chỉn chu từ chữ viết đến tác phong, nề nếp. Anh là Bí thư Chi đoàn, tất cả các cuộc họp anh đều đến rất đúng giờ, cứ ngồi đó cùng cây bút và quyển sổ. Chúng tôi có nhiều lúc mải đá bóng đến muộn mươi mười lăm phút nhưng đồng chí Bí thư Chi đoàn không bao giờ phê bình nặng lời.

Sau nhiều lần như thế, về sau chúng tôi đã tạo được thói quen đúng giờ cho bản thân. Cái chất này của anh Trọng đã theo suốt thời sinh viên và trở thành nổi tiếng cùng với tài viết chữ đẹp của anh. Anh Trọng không phải người có nhiều tài lẻ của một cán bộ Đoàn, nhưng anh tổ chức phong trào thì tuyệt vời, ví như trong quá trình thực tập ở Lạng Sơn cũng tổ chức cho anh em tham gia làm đường giúp dân; khi sơ tán ở Vạn Thọ, Đại Từ cũng tổ chức nhiều hoạt động bổ ích khác nhằm giúp đỡ nhân dân nơi sơ tán.

Anh Trọng là một trong số rất ít sinh viên ưu tú được kết nạp Đảng tại trường. Trước khi ra trường, anh Trọng được lớp chúng tôi đề nghị Nhà trường kết nạp Đảng, nhưng phải đến tháng 12 mới có quyết định kết nạp và anh đã đạp xe từ Hà Nội lên Đại Từ (khi đó là tỉnh Bắc Thái) để dự lễ Kết nạp Đảng của mình tại nơi Trường sơ tán.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (bìa phải) thời sinh viên
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (bìa phải) thời sinh viên

 

Thời gian chúng tôi sơ tán về xóm Tràng Dương, xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ (1965 – 1967) là quãng thời gian để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Sau này khi có điều kiện, lớp chúng tôi đã quay lại Vạn Thọ để thăm lại mảnh đất ân tình ấy. Năm đó (2005), tôi được là một trong những thành viên tổ chức cuộc trở về này. Anh Nguyễn Phú Trọng khi ấy là Bí thư Thành ủy Hà Nội đã nói với tôi: “Ông Huyến nhớ nhé, đừng có giới thiệu mình là gì cả, đây là mình về thăm làng Tràng Dương, sinh viên cũ về thăm lại nơi bà con đã nuôi mình để cảm ơn, nên không cần giới thiệu chức danh bất kỳ ai cả. Theo mình là nên thế”.

Chuyến đi này có một chuyện rất ấn tượng với tôi. Trước khi đi, vợ chồng anh Trọng có mua một chiếc TV 21 inch để Đoàn mang theo tặng địa phương. Khi xuống Trường Tiểu học Vạn Thọ, là nơi được nhận chiếc TV đó, anh Trọng lại bảo tôi: Đây là quà của Đoàn chứ không phải quà của riêng tớ đâu đấy nhé. Tôi bảo: Thế vậy tí anh lên chụp ảnh. Anh Trọng bảo: Không, quà của lớp thì phải là lớp trưởng và các bác lớn tuổi hơn tớ lên chứ. Tớ ngồi dưới.

Tháng 11/2005, đồng chí Nguyễn Phú Trọng khi đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội về thăm lại xã Vạn Thọ (Đại Từ)
Tháng 11/2005, đồng chí Nguyễn Phú Trọng khi đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội về thăm lại xã Vạn Thọ (Đại Từ)

 

Một lần khác, khi ấy anh Nguyễn Phú Trọng mới được bầu Ủy viên Trung ương Đảng, trước đó chúng tôi đã có kế hoạch tổ chức họp lớp nhưng anh Trọng xin phép vắng mặt vì lý do: đã hứa với các thầy giáo Trường Nguyễn Gia Thiều là, ngay sau khi có quyết định của Trung ương giao nhiệm vụ mới thì sẽ về thăm trường cũ, nên không thể đến họp lớp được. Và sau đó chúng tôi biết là vợ chồng anh đã đèo nhau bằng xe máy về thăm các thầy. Chúng tôi thực sự cảm động!

Lớp chúng tôi rất gắn kết với nhau, việc vui việc buồn đều chia sẻ. Anh Nguyễn Phú Trọng bận bịu như vậy nhưng vẫn dành thời gian cho bạn bè. Chúng tôi tổ chức đám cưới cho con, anh Trọng vẫn đến mừng cho các cháu. Anh đã đến tận nhà riêng nhiều người trong lớp, trong đó có nhà tôi những khi cưới con. Anh rất tình cảm, quan tâm và chu đáo với mọi người.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm cùng người bạn học – NSNA Vũ Huyến tại phòng làm việc của Tổng Bí thư
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm cùng người bạn học – NSNA Vũ Huyến tại phòng làm việc của Tổng Bí thư

 

Mấy ngày nay, cùng với nhân dân cả nước, Khóa 8 chúng tôi vô cùng thương tiếc một người bạn vô cùng đặc biệt, một nhân cách tuyệt vời. Thương tiếc anh vô cùng! Anh Trọng ơi, xin bái biệt!

Huệ Minh

(Ghi theo lời kể của NSNA Vũ Huyến, cựu sinh viên Khóa 8, Đại học Tổng hợp Hà Nội)

3 đã tặng

2

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy