Thứ năm, ngày 09 tháng 05 năm 2024
12:03 (GMT +7)

THƠ DÀNH CHO THIẾU NHI

Lê Việt Hùng

 

Bé làm bác sĩ

 

Chiều nay đi học về

Thấy búp bê đang sốt

Sờ lên trán búp bê

Bé giật mình hoảng hốt

 

Mặc áo choàng trắng muốt

Vội đeo ống tai nghe

Búp bê ơi đừng khóc

Bé dịu dàng vuốt ve

 

Bé khám ở trước ngực

Lắng nghe cả nhịp tim

Người nóng ran hừng hực

Búp bê nằm lặng im

 

- "Nhớ nghe lời chị dặn

Búp bê đừng mải chơi

Bước ra ngoài trời nắng

Sẽ bị cảm ngay thôi

 

Giờ uống thuốc nghỉ ngơi

Lau mồ hôi còn đọng

Ăn thêm bát cháo nóng

Nhanh khỏi búp bê ơi".

 

 

Nguyễn Hồng Phượng

 

Về đón xuân

(Tặng Thành Đạt & Thành Tâm)

 

Lần đầu về quê nội

Tôm, Cá lên bầu trời

Mây la cà phía dưới

Cõng nhau trôi giật lùi

 

Máy bay sà xuống đất

Tụt khỏi giấc chiêm bao

Mẹ cài thêm khuy áo

Lá ào ào theo sau

 

Ồ sao gió lạnh thế?

Như kem chảy trong người.

Nắng vàng như mai nở

Ùa về đón xuân vui!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy