Chủ nhật, ngày 22 tháng 09 năm 2024
14:45 (GMT +7)

Sớm mai, nếu tôi không thức dậy

Lê Thị Nhìn

Sớm mai, nếu tôi không thức dậy

Sớm mai

Nếu tôi không tỉnh giấc

Gà vẫn thức bình minh

Chim nhảy nhót trên cành

Gọi ngày xanh bừng nắng.

Sớm mai

Nếu tôi không thức dậy

Trái đất chẳng ngừng quay

Người bộn bề công việc thường ngày

Chú mèo khoang không meo meo

dưới chân tôi nữa

Con cún vàng chẳng vẫy đuôi mừng chủ

Chỉ người thân lệ lưng tròng.

Sớm mai

Nếu tôi không thức dậy

Tôi được gặp cha ông

Tôi mọc ra đôi cánh

Chấp chới trời cao

Nhởn nhơ cùng đom đóm.

Sớm mai…

Hoàng Thị Hiền

Viết ở rừng

Máy cưa cắt mất bóng râm

phơi tầng trời gay gắt

Cây thở hắt

vệt nhựa nhức buốt tháng năm

Bỏ rơi mấy tầng đất xói

Trả lời qua cơn lũ quét rừng

Dừng lại mà trông?

Những con tim giọt máu không hồng

Nhìn nhau bằng đôi mắt trắng

Bàn chân lạnh toát hơi tiền

Giẫm lên vai người ta để tìm chỗ đứng

Dừng lại được không?

Họa mi khàn tiếng

Còn trong tiếng nấc của gió lẩn vào mây

Lời âm vách đá

Giữa thành phố hóa của ngon vật lạ

Giấc mơ mất hút chân trời

Nụ cười nào dừng lại trò chơi?

Dừng lại mà nghe

Lời nói từ miệng mình

Bay được đến đâu?

Ta về xây núi làm thơ 

Giọt quê nhuộm tấm áo sồng

Rạ rơm nẫu đợi mùa bông lúa vàng

Họ tên quện đất với làng

Ngỏ lời mời ánh trăng sang chơi nhà

Chỉ còn ta với bóng ta

Núi cao chưa chạm tới ba tầng trời

Dáng nghiêng nào bởi mây trôi

Vì sương tuyết cũng lở bồi rêu xanh

Ta về ngọn khói vờn quanh

Tưởng như bóng ngoại hóa thành ca dao

Ta về đèn sáng hơn sao

Ngồi chờ mẹ gánh chiêm bao làm quà

Ta về gom chữ thật thà

Rách lành giữ vẹn lời cha dặn dò

Chị em dăm bữa chuyện trò

Thủa chia cơm đói sắn no ngùi ngùi

Quên đồng hồ chạy mà vui

Còn nhau còn chất đầy gùi ước mơ

Ta về xây núi làm thơ

Để lưng ta tựa trông bờ biển xa!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 5 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước