
Góc biếm họa số 7 (2025)

Mốc 30/4/1975 ai ai cũng đã biết, đó là ngày mà dân tộc Việt Nam thống nhất, đoàn tụ sau nhiều năm chia cắt. Có lẽ vì vậy mà rất nhiều người Việt Nam ở cả hai chiến tuyến khi ấy đã rất vui mừng chào đón ngày đoàn tụ, thống nhất.
Cứ đến ngày 30/4 hàng năm, tấm hình “Mẹ con ngày gặp mặt” của Nghệ sĩ Lâm Hồng Long lại được nhiều người chia sẻ. Đó là tấm hình cảm động về người con đã được gặp lại người mẹ già kính yêu của mình sau nhiều năm bị tù đày ở nhà tù Côn Đảo đã được trở về đất liền khi đất nước thống nhất ngày 30/4/1975.
Tác giả Quốc Minh trong bài viết “Mùa thu rồi ngày hăm ba” của chứng nhân đặc biệt” cho biết, Ông Trần Văn Dõi, sỹ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, con trai Tổng thống chính quyền Sài Gòn Trần Văn Hương đã được đoàn tụ với cha của mình mình sau ngày đất nước thống nhất. Việc đầu tiên mà hai cha con ông - hai người ở hai bên chiến tuyến - làm là đi thăm mộ người mẹ ông Trần Văn Dõi và “ước gì mẹ còn sống để thấy cha con được sum vầy trên quê hương đã thôi cách trở, phân chia”.
Nhìn lại lịch sử, phát xít Đức đã gây ra cuộc chiến tranh thế giới lần thứ II giết hại gần 70 triệu người, trong đó có hai mươi mấy triệu người dân Liên Xô. Hàng năm, đến ngày 9/5, nước Nga tổ chức duyệt binh mừng chiến thắng và năm nay, kỷ niệm 80 năm cũng vậy. Khi nước Nga tổ chức sự kiện này, không chỉ có đại diện của những nước là đồng minh chống phát xít tham dự, mà còn có lần có cả đại diện của nước Đức tham dự. Việc nước Nga tổ chức duyệt binh mừng ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít không phải để nhằm vào nước Đức hiện nay mà chỉ để tưởng niệm một sự kiện lịch sử lớn của nước Nga và thế giới, cũng là lời nhắc nhở nhân loại hãy cảnh giác để lịch sử đau buồn không lặp lại. Nước Nga tổ chức mừng chiến thắng phát xít chắc hẳn không để khơi dậy hận thù gì với nước Đức hiện nay, bởi nước Đức hiện nay vẫn là nước Đức, song chế độ hiện nay ở Đức không phải là chế độ gây ra cuộc chiến tranh thế giới lần thứ II, cũng không phải chế độ phát xít.
Trong chiến tranh thế giới lần thứ II, Hoa Kỳ đã thả hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản vào những ngày cuối của cuộc chiến, gây ra cái chết thảm khốc cho trên dưới hai trăm nghìn người Nhật Bản. Hàng năm, Nhật Bản tổ chức lễ tưởng niệm này không phải để khơi dậy hận thù với nước Mỹ hiện nay mà chỉ để nhắc nhớ về một sự kiện đau buồn đã từng xảy ra trên đất nước Nhật Bản và cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh nhắc nhở nhân loại hãy cảnh giác để điều đau buồn ấy không bao giờ lặp lại. Không hề vì bất cứ lý do gì mà Nhật Bản phải nói khác đi về sự kiện này. Không lẽ vì quan hệ tốt đẹp với Mỹ hiện nay, nước Nhật lại quên di hay nói khác? Nhật Bản tổ chức tưởng niệm không phải để lên án nước Mỹ hiện nay, không phải để gây lòng căm thù của người dân Nhật Bản với người dân Mỹ hay nước Mỹ hiện nay, bởi chính quyền Mỹ hiện nay không phải chính quyền đã ra lệnh thả bom hạt nhân xuống Nhật Bản 80 năm trước.
Hàng năm, Việt Nam vẫn tổ chức kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ, kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô. Việc này cũng không phải để gây hằn thù với nước Pháp hiện nay, vì Chính phủ Pháp hiện nay không phải là chính phủ đã xâm lược Việt Nam và gây bao đau thương cho đất nước Việt Nam như thời họ xâm lược và cai trị Việt Nam…
Chiều 24/4, trả lời họp báo thường kỳ, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nói: “Từ chỗ là cựu thù, Việt Nam và Mỹ đã bình thường hóa, thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1995, thiết lập quan hệ toàn diện năm 2013, gần đây nhất nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vì hòa bình, phát triển bền vững”, và “Quan hệ Việt Nam - Mỹ vẫn đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ vì lợi ích, nguyện vọng chung của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác, phát triển của khu vực và trên thế giới”.
Nước Mỹ hôm nay là đối tác toàn diện với Việt Nam. Mối quan hệ Việt - Mỹ đã được nối lại bằng sự hợp tác chân thành giữa hai nước, nhất là trong bối cảnh hiện nay, bằng sự hiểu biết và tôn trọng văn hóa, lịch sử, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Nước Mỹ hôm nay, chính quyền Mỹ hiện nay không phải là chính quyền đã gây ra cuộc chiến trước năm 1975 ở Việt Nam, vì vậy họ là bạn, là đối tác, không phải là thù, không phải là đối tượng.
Như vậy, chúng ta thêm một lần khẳng định: Việc tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước là để ôn lại lịch sử, tri ân những hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền cảm hứng để tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh mới, khẳng định những thành tựu to lớn mà đất nước ta đã đạt được sau 50 năm thống nhất và gửi thông điệp ra thế giới về một Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển và hội nhập quốc tế.
Chỉ có những kẻ còn giữ mãi lòng hận thù dân tộc, muốn chống phá chủ trương đoàn kết, hòa bình và phát triển của Đảng, Nhà nước và của Nhân dân ta, họ mới hậm hực, đưa lên mạng xã hội những thông tin trái chiều, không thiện chí.
Thái Văn
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...