Thứ tư, ngày 12 tháng 03 năm 2025
11:33 (GMT +7)

Không gian thơ ca giữa lòng thành phố trẻ

VNTN- Trong không khí rộn ràng của Ngày Thơ Việt Nam năm 2025, Quảng trường Vạn Xuân (thành phố Phổ Yên) đã trở thành điểm hẹn của những tâm hồn yêu thơ với sân Thơ Muôn nhà.

Ngày thơ Thái Nguyên: Không gian thơ ca giữa lòng thành phố trẻ
Màn múa hát Đất Việt ngàn đời  do  CLB Dưỡng sinh Thành Công, TP. Phổ Yên biểu diễn mở đầu chương trình 

 Đây là hoạt động thường niên, một phần không thể thiếu trong khuôn khổ Lễ hội Thơ Nguyên tiêu do Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Thái Nguyên tổ chức. Chương trình đã tạo nên một không gian nghệ thuật giàu bản sắc, sâu lắng và đáng nhớ.

Sân Thơ Muôn nhà năm nay chào đón sự góp mặt của đông đảo những người yêu thơ từ khắp nơi. Với chủ đề "Non nước vạn xuân", không gian Thơ muôn nhà không chỉ là dịp để tôn vinh giá trị văn học nghệ thuật, mà còn là cơ hội để kết nối, giao lưu giữa những tâm hồn đồng điệu yêu thơ ca.

Ngày thơ Thái Nguyên: Không gian thơ ca giữa lòng thành phố trẻ
 Nhà thơ Anh Hồng (hội viên Hội VHNT tỉnh)  giao lưu tại chương trình

Từ đầu giờ chiều, quảng trường Vạn Xuân đã tràn ngập không khí hào hứng, nơi những người yêu thơ từ nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh hội tụ. Mở đầu chương trình, màn hát múa "Đất Việt ngàn đời" do Câu lạc bộ Dưỡng sinh Thành Công (TP. Phổ Yên) biểu diễn đã tạo nên một không gian nghệ thuật đậm chất sử thi. Tiếp đó, những vần thơ vang lên, mang theo niềm tự hào về quê hương, đất nước và tinh thần đoàn kết của dân tộc.

Ngày thơ Thái Nguyên: Không gian thơ ca giữa lòng thành phố trẻ
Một tiết mục giao lưu nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của  khán giả

Sự xuất hiện của các hội viên chi hội Thơ thuộc Hội VHNT tỉnh và nhiều câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh đã mang đến cho khán giả những giây phút lắng đọng, đầy cảm xúc. Những bài thơ như "Mẹ và mùa xanh", "Lời then nở trong cánh đào", "Trăng Phú Đình"... không chỉ ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, mà còn khắc họa sâu sắc những giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất Thái Nguyên anh hùng giàu bản sắc văn hóa.

Bên cạnh đó, không gian Thơ Muôn nhà còn có sự kết hợp hài hòa giữa thơ ca và nghệ thuật biểu diễn. Những liên khúc "Đường tôi đi dài theo đất nước", "Chiều biên giới", "Đảng đã cho ta mùa xuân" hòa cùng những bài thơ mang đậm hơi thở thời đại, tạo nên bức tranh nghệ thuật đa sắc màu.

Ngày thơ Thái Nguyên: Không gian thơ ca giữa lòng thành phố trẻ
Vũ điệu Flamenco đầy sôi động tại chương trình

Những lời thơ vang vọng giữa tiết trời Xuân như những bản hòa âm của ngôn từ và cảm xúc, chạm đến trái tim người nghe. Không chỉ có thơ, những vũ điệu như Flamenco, Rumba và điệu chèo Đào Liễu "Hương sắc Phổ Yên" cũng góp phần làm nên một sân khấu nghệ thuật đầy màu sắc.

Không chỉ là dịp để tôn vinh các tác phẩm thơ xuất sắc, không gian Thơ Muôn nhà còn là cơ hội để những người yêu thơ, nhất là thế hệ trẻ, tìm về với những giá trị văn hóa truyền thống. Những bài thơ "Về miền hát ví giao duyên", "Nhà cũ" hay "Về Thái Nguyên"… vang lên như một lời nhắc nhớ về cội nguồn, về những ký ức đẹp của quê hương, gia đình.

Ngày thơ Thái Nguyên: Không gian thơ ca giữa lòng thành phố trẻ
Làn điệu chèo do nhà thơ Ngọc Thị Lan Thái (Phổ Yên) đặt lời, mượt mà và thấm đượm tình quê

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các tác giả cao tuổi đã thể hiện sự tiếp nối thế hệ trong dòng chảy thi ca. Họ chính là những người gìn giữ, trao truyền và lan tỏa tình yêu thơ đến với lớp trẻ, góp phần làm giàu thêm kho tàng văn hóa của quê hương.

Là một trong những tác giả trực tiếp sáng tác và thể hiện tác phẩm của mình tại Ngày thơ Việt Nam của tỉnh Thái Nguyên năm 2025, hội viên Nguyễn Hồng Quang (76 tuổi, hội viên Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên) mang đến không gian Thơ Muôn nhà bài thơ “Về miền hát ví giao duyên”.

Ngày thơ Thái Nguyên: Không gian thơ ca giữa lòng thành phố trẻ
Hội viên Nguyễn Hồng Quang say sưa thể hiện các vần thơ do ông tự sáng tác

Ông chia sẻ: Tôi mong muốn thông qua bài thơ sẽ giúp người nghe cảm nhận sâu sắc hơn về vẻ đẹp của quê hương, con người Thái Nguyên nói chung, Phổ Yên nói riêng, đồng thời gửi gắm mong muốn lưu giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, trong đó có những làn điệu hát Ví. Khi cất lên câu hát Ví, tôi cảm thấy như được sống lại những ngày xưa, khi câu ca, điệu hò là nhịp cầu kết nối con người với nhau. Được trình diễn trên sân khấu của Ngày thơ Việt Nam, trước đông đảo khán giả yêu thơ ca, tôi thực sự xúc động và hạnh phúc.

Ngày thơ Thái Nguyên: Không gian thơ ca giữa lòng thành phố trẻ
Khán giả hào hứng ghi lại các tiết mục biểu diễn trên sân khấu

Giữa không gian nghệ thuật đầy cảm xúc của Ngày thơ Việt Nam, chị Lý Thị Kim Tuyến, tổ dân phố Đại Ga, phường Đồng Tiến, TP. Phổ Yên chăm chú theo dõi từng tiết mục biểu diễn, đặc biệt là phần trình diễn của mẹ và bác ruột. Chia sẻ với phóng viên, chị không giấu được niềm vui:

Tôi đến đây cùng chồng, hai con và bố để cổ vũ mẹ và bác. Thật vui vì năm nay lễ hội thơ Nguyên tiêu được tổ chức tại TP. Phổ Yên của chúng tôi. Đây là dịp để các thế hệ trong gia đình gần gũi nhau hơn qua nghệ thuật. Thật ý nghĩa khi được hòa mình vào không gian thơ ca và cảm nhận tình yêu văn chương lan tỏa từ sân khấu đến từng khán giả. Từ nhiều ngày nay, các thành viên trong gia đình tôi đã háo hức chờ đón đến ngày Thơ, nhất là mẹ tôi, bà đã luyện tập rất nghiêm túc cho phần trình diễn của mình.

Ngày thơ Thái Nguyên: Không gian thơ ca giữa lòng thành phố trẻ
Các tiết mục tham gia giao lưu tại không gian Thơ Muôn nhà đều thể hiện sự công phu trong  khâu chuẩn bị

Sau ba giờ diễn ra, sân Thơ Muôn nhà khép lại trong tiếng đồng ca "Đất nước trọn niềm vui". Nhưng những vần thơ vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người tham dự, như một sự kết nối bền chặt giữa thơ ca và cuộc sống.

Không gian thơ ca giữa lòng thành phố trẻ
Phần giao lưu của các thành viên  CLB Bảo vệ và phát huy bản sắc Dân tộc Sán Dìu (TP. Phổ Yên)

Thành phố Phổ Yên không chỉ là vùng đất công nghiệp đang trên đà phát triển, mà còn là mảnh đất của văn hóa, của những tâm hồn yêu thơ. Sân Thơ Muôn nhà góp thêm minh chứng sống động cho sức sống mãnh liệt của thơ ca giữa cuộc sống hiện đại, nơi mỗi câu thơ vẫn cất lên, vang vọng mãi trong lòng người yêu văn chương.

Kim Ngân

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy