Hội Xuân trên vùng đất địa linh
VNTN - Mỗi độ Xuân về, trong không khí rộn ràng ngày Tết, nhân dân các dân tộc huyện Phú Lương lại tưng bừng tổ chức Lễ hội Đền Đuổm vào ngày mùng 6 tháng Giêng âm lịch. Đây là dịp tri ân vị anh hùng dân tộc Dương Tự Minh, người có công bảo vệ biên cương Đại Việt và mang lại cuộc sống ấm no cho muôn dân. Đồng thời, lễ hội còn thể hiện lòng thành kính với Đức Thánh Đuổm, gửi gắm ước vọng một năm mới bình an, mùa màng bội thu, cuộc sống sung túc.
Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Đền Đuổm tọa lạc tại xã Động Đạt, huyện Phú Lương, cách trung tâm thành phố Thái Nguyên khoảng 25 km về phía Tây Bắc, từ lâu đã được coi là vùng đất địa linh. Ngôi đền được xây dựng từ năm 1180 dưới triều Lý Cao Tông, thờ chính Dương Tự Minh - người hai lần được vương triều Lý phong làm Phò mã, không chỉ vì tài thao lược trong việc bảo vệ biên cương phía Bắc mà còn bởi công lao khai hoang, dạy dân cấy hái, kiến tạo cuộc sống ấm no. Bên cạnh đó, đền còn thờ hai vị Công chúa Diên Bình, Thiều Dung cùng đền thờ Mẫu, tạo thành quần thể tâm linh linh thiêng, giàu giá trị lịch sử và văn hóa.
Lễ hội Đền Đuổm là một trong những sự kiện văn hóa lớn của tỉnh Thái Nguyên, thu hút đông đảo du khách thập phương. Mở đầu là nghi thức Rước lễ, trong đó các sản vật địa phương được cung tiến lên đền để tế lễ, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Tiếp đó, không gian lễ hội tưng bừng với các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng và trò chơi dân gian đặc sắc, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống.
Nhóm ảnh dưới đây ghi lại những khoảnh khắc tiêu biểu của Lễ hội Đền Đuổm năm nay, nơi hội tụ của lịch sử, tín ngưỡng và nét đẹp văn hóa dân gian, hòa quyện trong sắc màu lễ hội rực rỡ và không khí linh thiêng của mùa xuân.
Kim Ngân
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...