Thứ ba, ngày 17 tháng 09 năm 2024
02:07 (GMT +7)
Trại Sáng tác văn học Trẻ tỉnh Thái Nguyên năm 2024

Ai chạy nhanh nhất?

Ai chạy nhanh nhất?
Chân dung tác giả

***

Làng Giàn tổ chức cuộc thi “Ai chạy nhanh nhất”.

Muôn loài trong làng háo hức chọn cử thành viên xuất sắc nhất tham gia tranh tài. Họ nhà kiến cử Kiến Kim có tiếng bò nhanh thoăn thoắt tham gia. Họ nhà cào cào, châu chấu cử Cào Cào Nhỡ có thân hình săn chắc, sức bật tốt tham gia. Họ nhà ếch, nhái, chẫu chuộc thì chọn anh chàng Chẫu Chuộc Choai chân dài tham dự. Họ nhà bọ xít cử Bọ Xít Hôi Xì tham gia.

Trọng tài Chim Sẻ huýt một hơi dài dõng dạc tuyên bố luật thi đấu:

- Các vận động viên chỉ được dùng chân để chạy 2 vòng quanh làng Giàn. Nếu vận động viên nào dùng cánh để bay về đích thì coi như phạm luật, bị hủy kết quả. Ai về đích nhanh nhất sẽ giành chiến thắng.

Những tiếng hô vang từ hàng trăm cổ động viên đến cổ vũ cho các vận động viên vang rền cả làng Giàn. Kiến Kim vuốt vuốt hai chân trước khởi động. Cào Cào Nhỡ thì bật lên bật xuống kiểm tra sức bền của đôi chân. Chẫu Chuộc Choai hồi hộp vắt vẻo từ cành cây này sang cành cây khác, thi thoảng lại nhảy tõm xuống ao nước cạnh làng Giàn. Riêng Bọ Xít Hôi Xì thì tranh thủ chụm đầu bàn bạc với huấn luyện viên của mình tỏ vẻ bí mật lắm.

Khi tất cả đã sẵn sàng, trọng tài Chim Sẻ huýt một hơi dài hô lớn:

- Xuất phát!.....

Các vận động viên cắm đầu cắm cổ chạy đua. Với lợi thế sải chân dài nên Chẫu Chuộc Choai nhanh chóng vượt lên phía trước, bỏ xa các đối thủ còn lại. Cào Cào Nhỡ bền bỉ bám theo sau, thi thoảng lại bật nhảy tanh tách được đoạn khá xa nhưng vẫn cố khép cánh để không bị phạm luật. Bọ Xít Hôi Xì và Kiến Kim chân ngắn nên dù cố gắng vẫn ở mãi sau. Chạy được nửa chặng đường, Chẫu Chuộc Choai tỏ vẻ mệt mỏi, da dẻ bắt đầu khô lại, miệng chẹp chẹp khát nước. Lúc này, Cào Cào Nhỡ với sức bền bỉ đã vượt lên. Bọ Xít Hôi Xì, Kiến Kim lặng lẽ chạy theo sau, kiên trì chờ cơ hội.

Còn khoảng một đoạn ngắn là đến đích, trọng tài Chim Sẻ huýt một hồi còi dài báo hiệu. Bốn vận động viên giờ khoảng cách khá gần nhau, đều cố gắng vượt lên trong tiếng hò reo cổ vũ của muôn loài.

Cào Cào Nhỡ gần về đến đích thì bỗng khuỵu xuống, hai chân ôm mặt lăn lộn có vẻ đau đớn không thể chạy tiếp được. Thấy bạn như vậy, Chẫu Chuộc Choai dừng lại đỡ Cào Cào Nhỡ dậy, thở hổn hển hỏi:

- Bạn Cào Cào Nhỡ bị làm sao vậy?

- Tôi bị tia nước gì bắn vào mắt cay xè và rát quá!

Dù cơ thể đã nhăn nheo lại vì thiếu nước, Chẫu Chuộc Choai vẫn cố xoa xoa vào thân mình ra lấy những giọt nước cuối cùng để rửa mắt cho Cào Cào Nhỡ.

Cào Cào Nhỡ tỉnh lại, ngước mắt nhìn về phía vạch đích, lo lắng:

- Bọ Xít Hôi Xì và Kiến Kim đã gần chạm vạch đích rồi kìa anh Chẫu Chuộc Choai ơi!

Chẫu Chuộc Choai và Cào Cào Nhỡ dùng hết sức còn lại để chạy nhanh về đích nhưng vẫn không kịp. Họ hàng nhà Bọ Xít Hôi Xì hò reo, tung hô chiến thắng.

Những cổ động viên cào cào trong trang phục áo xanh, áo đỏ chạy ùa lại phía trọng tài Chim Sẻ thắc mắc:

- Có kẻ cố tình ám hại Cào Cào Nhỡ làm thay đổi kết quả cuộc thi đấu đấy trọng tài ơi.

Cảnh Sát Chim Sâu đã được triệu tập ngay lập tức để điều tra. Chỉ mất vài phút, cảnh sát Chim Sâu đã tìm ra thủ phạm:

- Huấn luyện viên của Bọ Xít Hôi Xì chính là thủ phạm đã tạt chất gây cay vào mắt Cào Cào Nhỡ khi vận động viên này đang cố gắng về vạch đích. Đề nghị trọng tài hủy kết quả thi đấu của Bọ Xít Hôi Xì.

Trước những chứng cứ rõ ràng, trọng tài Chim Sẻ trịnh trọng tuyên bố:

- Giải nhất cuộc thi “Ai chạy nhanh nhất” thuộc về vận động viên Cào Cào Nhỡ. Giải “Fair play” được trao cho vận động viên Chẫu Chuộc Choai vì có tinh thần cao thượng giúp bạn trong thi đấu.

Bọ Xít Hôi Xì xấu hổ nộp lại huy chương cho ban tổ chức rồi len lén lẩn vào đám đông trốn mất. Cả sân khấu rợp trời cào cào áo xanh, áo đỏ tung hô mừng chiến thắng. Tiếng chẫu chuộc, ếch, nhái vang lên tạo thành bản hòa ca ca ngợi tinh thần thể thao cao thượng.

Muôn loài trong làng Giàn cùng nắm tay nhau đoàn kết, hát vang mừng cho sự thành công của giải đấu.

Truyện ngắn. Dương Phương Thảo

(Lớp 5A, trường Tiểu học Úc Kỳ, Phú Bình)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục