Thứ tư, ngày 14 tháng 05 năm 2025
10:23 (GMT +7)

Vũ trụ nhỏ

VNTN - Người đàn bà ngừng tay đan

Mải mê ngắm đứa con

Lẫm chẫm đuổi theo quả bóng…

Như quả bóng - Bé bụ bẫm căng tròn.

Lúc ấy ngoài trời

Chẳng biết mưa hay nắng

Trái đất không có bom hạt nhân

Trái đất

Cũng là quả bóng thôi

Những bất trắc

Dễ đâu nhìn thấy!

Đứa bé vấp quả bóng

Ngã xoài

Như bất cứ ai

Vấp cái mình đeo đuổi!

Bà mẹ thét lên

Và tiếng xuýt xoa

Chẳng giai điệu nào

Thiết tha đến vậy!

Đứa bé không hề gì

Lại đuổi bóng, hét la

Căn phòng tưng bừng tiếng trẻ

Quả bóng lại lăn đi

Như quả đất cứ xoay

êm nhẹ…

Trái đất ơi, Ngươi có khát thèm

Mối quan tâm Người Mẹ?

Vân Long

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên yêu dấu

Thơ 1 ngày trước

Tổ quốc tôi

Thơ 1 ngày trước

Bình yên Sài Gòn

Thơ 6 ngày trước

Vẫn xanh màu lính

Thơ 1 tuần trước

Trường Sơn lời gió hát

Thơ 1 tuần trước

Màu nắng vàng ngày ấy

Thơ 1 tuần trước