Thứ ba, ngày 13 tháng 05 năm 2025
23:14 (GMT +7)

Viết bên tượng Puskin

VNTN - Trên đường phố Mat - cơ - va

Không tượng Phật, tượng Chúa

Không tượng các thánh thần, lãnh tụ

Chỉ có tượng nhà thơ Puskin đứng ôm chiếc mũ

Dưới bóng rợp những cây sồi, 

                                trong công viên  Pu-sơ-ki-na

Dưới chân tượng nhà thơ mặt đất đầy hoa

Trên đầu nhà thơ tuyết trắng trời Nga 

Những bông tuyết như thơ, lấp lánh sáng 

               trong ánh mắt người yêu thơ mãi mãi…

Mat-cơ-va

Chiều nay tôi ghé lại

Đến bên tượng Puskin như về với thơ ca

Hai thế kỷ đi qua, những cây sồi 

                                              trong công viên đã già

Ba tám tuổi Puskin thì mãi trẻ

Thơ cổ điển nhưng thơ luôn mới mẻ  

Puskin là vẻ đẹp của  hồn Nga…

Thạch Quỳ

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên yêu dấu

Thơ 17 giờ trước

Tổ quốc tôi

Thơ 1 ngày trước

Bình yên Sài Gòn

Thơ 6 ngày trước

Vẫn xanh màu lính

Thơ 1 tuần trước

Trường Sơn lời gió hát

Thơ 1 tuần trước

Màu nắng vàng ngày ấy

Thơ 1 tuần trước