Chủ nhật, ngày 22 tháng 09 năm 2024
22:37 (GMT +7)

Tuổi thơ tôi

VNTN - Tuổi thơ tôi là hòn bi, đáo lỗ

Là cây bàng, cây phượng, tiếng ve ran

Là những buổi hành quân đi tìm bắt

Lũ chuồn chuồn đội gió nắng chang chang

Là những ngày cua, cá ngoài đồng

Lấm bùn đất, tay làm gầu tát vét

Là những tối lại chơi trò gián điệp

Ngủ quên luôn trên ghế khách đợi tầu

Mẹ tìm về ân hận rất nhiều

Thương bóng mẹ bên đèn dầu kim chỉ

Tuổi thơ tôi có những năm chống Mỹ

Đội mũ rơm đi học trường làng

Giao thông hào chi chít dọc ngang

Tay chạm rễ thơm mùi tre, mùi mít

Tôi đã thấy tình yêu đất nước

Của những đoàn trai

vui nhập ngũ xung phong

Của những lứa đôi yêu nhau

trao tặng cái hôn nồng

Của tiền tuyến hẹn thề im tiếng súng

Của hậu phương

hứa gánh vác ruộng đồng

Ôi yêu quá những ngày đánh Mỹ

Tổ quốc thiêng liêng

trong mỗi trái tim hồng!

Tuổi thơ tôi luôn đậm ánh sắc cầu vồng

Nhiều mơ ước trên cánh diều vi vút

Nhưng mong nhất là lớn mau đánh giặc

Để bình yên cho đất nước quê nhà

Đêm nằm mơ theo tiếng súng đi xa

Cờ giải phóng theo đoàn quân tiến bước

Tôi đã thấy được ngày thống nhất

Và một rừng cờ đỏ đẹp như hoa

Nam-Bắc hai miền reo khóc vỡ òa

Rồi… bừng tỉnh, biết là mình mơ ước:

Nhưng chiến thắng là điều tôi tin chắc

Khi nhìn lên thấy ánh mắt Bác Hồ!

Đặng Lợi

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 6 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước