Thứ tư, ngày 14 tháng 05 năm 2025
01:46 (GMT +7)

Từ tượng đài Thành Cổ, từ Thạch Hãn hoa đăng

VNTN - Từ tượng đài, những ngôi sao lấp lánh

Bay vút lên trên muôn dải Ngân Hà.

Hồn từ đất mưa dầm tháng Bẩy

Bật lên thành câu ca.

Những khuôn mặt trẻ trung măng tơ đôi tám ấy

Mũ tai bèo đội đạn bom vùng lên

Hùng ơi! Minh ơi! Định ơi! Nghĩa ơi!

Các bạn tôi nằm đâu?

Trong thẳm sâu dòng Thạch Hãn?

Ở ngã ba Long Hưng?

Trong bụi dừa Cầu Sải?

Hay góc thành phía Đông?

Hồn của một người, hồn của vạn người tụ lại

Nhập vào ngôi sao vàng thiêng liêng

Tôi sục tay vào đất

Đất nóng ran bồng bềnh

Tôi khỏa tay vào nước

Nước kéo tôi ghì hôn

Kìa muôn ngàn hoa đăng

Của muôn ngàn hồn lính.

Đồng đội ơi…!

Thạch Hãn, 24/7/2016

Đỗ Dũng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên yêu dấu

Thơ 19 giờ trước

Tổ quốc tôi

Thơ 1 ngày trước

Bình yên Sài Gòn

Thơ 6 ngày trước

Vẫn xanh màu lính

Thơ 1 tuần trước

Trường Sơn lời gió hát

Thơ 1 tuần trước

Màu nắng vàng ngày ấy

Thơ 1 tuần trước