Thứ tư, ngày 14 tháng 05 năm 2025
00:57 (GMT +7)

Trong khoảng không

VNTN - Trong khoảng không người con gái

dùng tay thấm vào ly trà nhạt

Vẽ trên chiếc bàn những dòng chữ vô tâm

Gió bay qua lau khô kỷ niệm

Người con gái đứng dậy

nhìn ra con đường đang vô tâm vô tâm

Giọt nước trên bàn biến thành giọt lệ.

Những giọt lệ những giọt lệ đời

bao năm buồn bã

Trong khoảng không

tôi ngắm gương mặt mình

Tôi lắng nghe những hân hoan từng có

Tôi lắng nghe những vỡ tan từng đến

Tôi đi tìm những trùng phùng

trên dấu chân qua phố

Buổi sáng thức dậy em thường soi gương

Buổi sáng thức dậy tôi thường ra đường

Thành phố hôm nay không có

những ngọn đèn xanh đèn đỏ

Trong giao lộ ấy ta lướt qua nhau

Em che kín mặt bằng khẩu trang

Tôi giấu đôi mắt mình bằng cặp kính đen

Ta lướt qua nhau

Để chiếc lá khô hai bánh xe cùng lăn qua

lắng nghe lắng nghe

dâu bể.

Khuê Việt Trường

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên yêu dấu

Thơ 18 giờ trước

Tổ quốc tôi

Thơ 1 ngày trước

Bình yên Sài Gòn

Thơ 6 ngày trước

Vẫn xanh màu lính

Thơ 1 tuần trước

Trường Sơn lời gió hát

Thơ 1 tuần trước

Màu nắng vàng ngày ấy

Thơ 1 tuần trước