Chủ nhật, ngày 22 tháng 09 năm 2024
16:25 (GMT +7)

Trang thơ tết số 3,4,5 (tiếp)

Mai Văn Phấn

Nước đang chảy qua trái đất 

Tặng Nhà thơ-Dịch giả Lê Đình Nhất-Lang

 

Mưa xuân

Cây khẳng khiu treo chùm quả khô

Từ mùa đông năm ngoái

Con chim sâu đầu đỏ

Thoăn thoắt chuyền cành

Kêu ri rích...

Ngước lên cho mưa phủ mặt

Áo quần và tóc tôi khô

Tiếng nhựa cây trong cơ thể tôi

Cuộn chảy lên cành

Chốc lại kêu ri rích, ri rích...

 

Hiền Mặc Chất

Mai ngày khi giã biệt

(Gửi tặng người cầm bút)

Mai ngày khi giã biệt

Mang theo được gì đâu

Đế vương thì cũng thế

Sống hơn ta cái giàu…

Sang trọng nào có dễ

Dù đã mang tước hầu

Thiện căn và chân giả

Vẫn đồng hành bấy lâu.

Lời đẹp gieo xuống đất

Mong manh dễ bị nhàu

Nước trong đừng khuấy đục 

Xót thương đời bể dâu

Lặng lẽ nhìn giun dế

Nỉ non suy tôn nhau…

Sống, viết thật nào dễ

Gửi nỗi niềm thẳm sâu…

Phan Trung Thành

Cơm sen ở Gáo Giồng 

Đầy đặn gói cơm sen em mở

huyết rồng thơm không vách ngăn

lá sen mỏng tơ trời ủ kín

trên cành tràm trắng trổ bông non...

Năm tuổi em tiếng nói chưa tròn

nhà ngoại xa ngút bờ ruộng cỏ

anh mang tuổi thơ đầy bụi gió

cơm nuôi em qua mấy ngõ đồng làng!

Ôi tháng ngày gió dại thổi hoang

dáo dác từ đêm lìa mắm, đước

mọc trong nước để lấy thân che nước

đài sen khô ngậm hạt trong gương.

Ngó sen mơ, sen ngủ trên đồng

sen phố sen phường sen làng xóm

mở lòng sen gọi đàn sếu đến

búp sen môi người ru ngủ tim sen!

Mang cả Gáo Giồng về phía có em

anh thổi cơm xin giùm che bớt gió

lá sen non cuộn mình muốn ngỏ

tạ ơn trời, đây nắm huyết rồng mưa...

Nguyễn Thúy Quỳnh

Buổi chiều cuối cùng

Sách đã gọn gàng trên kệ

Sàn nhà sạch bong

Chậu cảnh cuối cùng đã tưới xong

Người khách cuối cùng rời đi sau một lời chúc đẹp

Cầu dao đã dập

Cả tòa nhà cơ quan lặng phắc

Chỉ còn ta với ấm trà vừa pha

Pha trà đãi khách

Khách chưa kịp chờ trà ngấm đã vội đi

Ngoài kia nườm nượp chợ đông

Trăm nghìn âm thanh theo Tết về

Người rẽ lao xao tìm lối

Ta làm chi với ấm trà bé nhỏ

Đang lặng lẽ tỏa hương?

Thanh khiết còn một chút này

Tĩnh lặng còn một chút này

Năm cũ chiều nay chưa qua

Năm mới ngày mai chưa tới

Ta một mình trong nhập nhoạng chiều

luẩn quẩn nghĩ về việc làm sao mang theo, làm sao để lại.

Trà một mình thơm.

Lê Tấn Quỳnh

Tìm

Những cỏ

Đã ngả nghiêng sông

Trời lằng lặng

Níu

Những hồng hoang mưa

Em từ

Nũng nịu giấc xưa

Đã hun hút gió

Ngày chưa chuyển ngày…

Phố nhộn nhịp

Cuộc mây bay

Có ai gỡ hạt nắng đầy trong mơ

Em còn sương khói

Hoang vu

Tôi còn thất lạc

Trong mù mịt rêu

Tưởng rằng níu cánh tay chiều

Ngờ đâu níu cả tình yêu tơ đồng

Trời lằng lặng

Níu

Mùa xuân

Bỗng nhiên trở giấc

Lại bâng khuâng

Tìm…

Trần Cầu

Một thoáng vườn Bùi 

Lắng tiếng chiều xuân

Tre trúc ấm lời ươm chữ

Cây vối già trổ nụ

Tinh khôi xanh đến ngại ngần

Bổng lộc phù vân

giã biệt quan trường vinh nhục

Người về vườn Bùi chốn cũ

mạch nguồn thi bá thăng hoa

"Thi trung hữu họa" giao thoa

Lê - Vi - Tan đã đến thăm Nguyễn Khuyến

(lâu rồi, dạo ấy mướp đương hoa)

Nhân danh Mùa Thu trao nhau vương miện

Cả cười, ánh mắt nói lời tri ân

Trong kỳ ảo ánh vàng tre trúc

Gương mặt Người thoáng nét ưu tư

Đường Khuyến học trăm hoa khoe sắc

Xứ đồng chiêm đang viết mới trang thơ

Nắng non trong vắt bầu rượu cất

Kính dâng Người cạn chén với xuân

Cháu cảm nỗi đời như dịu xuống

Trong chiều buông một thoáng vườn Bùi. 

Nguyễn Thanh Huyền

Tự sự tháng Giêng 

Tháng Giêng trôi về cuối

Toa tàu xuân nắng đầy

Tháng Giêng không tiếc nuối

Khi mùa tàn trên tay.

Rất ít ngày mưa bay

Nên ngập ngừng chồi lộc

Rất ít ngày nắng say

Nên trời buồn muốn khóc.

Đường gần bước nặng nhọc

Đường xa nhẹ bàn chân

Dấu vô tình vương lối

Chợt thấy lòng phân vân.

Ước lệ mùa vào xuân

Thì lòng như trảy hội

Người ta khi cận kề

Thì mấy khi phải vội.

Nụ cười trong gió thổi

Chợt vương buồn như mưa

Mặt sông đang sóng sánh

Bỗng lặng thinh như đùa.

Thôi, đừng ước lệ mùa

Nắng hay là sương khói

Hiểu tận sâu trong nhau

Đâu cần lên tiếng nói.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 5 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước