Thứ hai, ngày 12 tháng 05 năm 2025
04:32 (GMT +7)

Thơ dự thi của tác giả Vũ Hoàng Nam

Nợ 

Ta còn mắc nợ chồi xanh

Vươn lên từ những cỗi cằn nắng mưa

Nợ con sông, bến đò xưa

Phù sa ăm ắp những mùa reo vui.

Đất cằn, rễ vẫn sinh sôi

Từ trong lặng lẽ cho đời trĩu cây

Nợ em năm tháng hao gầy

Tái tê, giá lạnh gọi ngày nắng lên.

 

Cho đời con được bình yên

Mẹ trong gió táp, nổi chìm gió sương

Nợ ân nghĩa, nợ yêu thương

Thì xin trả những bước đường mình đi.

Vũ Hoàng Nam

(Bắc Giang)                     

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy