Thứ bảy, ngày 21 tháng 09 năm 2024
00:46 (GMT +7)

Thơ dự thi của tác giả Huỳnh Minh Tâm

Đồng cỏ 

Màu xanh thắm từ vườn nhà tôi kéo tận chân mây

Sương buổi sớm còn ngủ ngoan, nhưng chúng sẽ thức dậy

Rồi đi đâu đó, chỉ nguồn vui để lại trong đất

Đàn bò cảm ơn mọi thứ xiết bao

Đàn bò nghĩ về con người mùa xuân này

Sum họp gia đình, chúc phúc tình yêu

Họ sẽ quên đi chiếc dao mổ, tiếng cú đêm

Với trí tuệ và lòng lân mẫn

Họ sẽ vượt qua dịch bệnh, cái chết

 

Còn chúng ta, đàn bò tự ngẫm, về nỗi đau

Dịch bệnh, về cơ cực phải kéo lê chiếc ách

Sự hao mòn của thời gian, nhưng rồi mọi sự

Với tình yêu đất và đồng cỏ, công việc và gió

Cảm ơn xiết bao vẻ đẹp

Chiếc ao mùa hè, ánh trăng mùa thu

Và người, đôi tay dịu dàng,

Lướt qua gương mặt và chiếc sừng

 

Cảm thông tâm sự của đàn bò, hứng khởi

Đồng cỏ rì rào bài ca về cuộc sống và hy vọng

Những ụ rơm vàng, tiếng gọi côn trùng sống động

Của thế giới bí ẩn, trong suốt

 

Màu xanh thắm bất tận

Tiếng nói của vĩnh cửu

Thoát thai.

Huỳnh Minh Tâm

(Quảng Nam)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy