Thứ năm, ngày 02 tháng 05 năm 2024
06:32 (GMT +7)

Thơ dự thi của tác giả Bùi Việt Phương

Mùa xuân thở

Đã đến lúc những cánh rừng lên tiếng

Lộc biếc oẳn tù tì gọi nhau

Người cứ đi tìm oxy ở đâu?

Thành phố ngột ngạt toàn dấu hỏi.

 

Mỗi lồng ngực có quyền im lặng

Đã khóa trái những phập phồng, đã mã hóa những lo âu

Người thở với người, người có hiểu được nhau

Cái cây đã định nghĩa xong sự sống.

 

Tôi chỉ biết có rất đông người nơi mình sống

Khi tiếng còi xe cấp cứu náo động

Nhiều người thở gấp vì một người

Mệnh lệnh cứu người, trái tim trống trận.

 

Tôi nhìn cuộc đời bằng oxy

Người tốt, người từng tốt và sẽ tốt

Có người trồng cây, có người quét lá

Có người phết vôi, có người bắt sâu

Cùng hành hương về dưới bóng mát nay.

 

Thở trắng mái đầu

Nghĩ bạc phơ mây…

Bùi Việt Phương

(Hoà Bình)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy