Chủ nhật, ngày 22 tháng 09 năm 2024
16:37 (GMT +7)

Thơ dành cho các em số 3,4,5

Nguyễn Thưởng

Ngày Tết

Tết này bé về quê

Bà dắt đi chúc Tết

Cả xóm khen bé xinh

Ai cũng hôn chút chít

Bao lì xì đỏ chót

Các cụ dúi vào tay

Má bầu bỗng xị xuống

Bé thích chùm bóng bay.

Tuổi thơ vùng cao    Ảnh: Đỗ Anh Tuấn

Lê Hồng Thiện

Kể chuyện trăng

Ông trăng một mình trên cao

Buồn không có bạn nên lao xuống hồ

Trùng trùng con sóng xô bờ

Ông trăng dưới nước nhấp nhô cái đầu

Mặt hồ rộng, đáy hồ sâu

Trăng bơi, trăng lượn ngắm bầu trời trong

Ngước lên nhìn xuống bé trông

Một ông trăng méo, một ông trăng tròn.

 

Nguyễn Ngọc Hưng

Học xây nhà

Nhà sâu đo, bọ ngựa

Xây dựng rất sơ sài

Mỗi lần mưa gió đến

Là tơi tả hơn ai

Nghe tò vò nổi tiếng

Xây ổ đẹp lại bền

Bọ, sâu xin thọ giáo

Ừ, “có chí thì nên”!

Xoèn xoẹt bọ cưa cắt

Sâu thì nhoay nhoáy đo

Tò vò khen: Giỏi lắm

Không hổ danh học trò…

Tiếc là sâu với bọ

Học chưa thật chín nghề

Mới nho nhoe một chút

Đã vội vã về quê

Người giỏi đo dở cắt

Kẻ giỏi cắt dở đo

Nhà xây lên đổ xuống

Uổng công dạy tò vò!

 

Trần Kế Hoàn

Bố là Trường Sa

Vì thương lính đảo

Quanh năm xa nhà

Nên thư không cánh

Nhưng bay thật xa

Bố kể Trường Sa 

Rất nhiều tôm cá

Trong lòng biển cả

Giấu rất nhiều dầu

Đảo như con tàu

Lướt trên sóng gió

Quốc kỳ thắm đỏ

Bay giữa trời xanh

Cầm súng bố canh

Biển trời Tổ quốc

Mênh mông sóng nước

Bố là Trường Sa.

Mai Quyên

Tết

Ở tít quê của bé

Ngày Tết được chơi đu

Trời đất lộn tít mù

Xem hoài không chán mắt.

Trước sân hai cây quất

Mọc trên đất hẳn hoi

Quả chi chít trong ngoài

Không phải trồng trong chậu.

Nhuộm vàng đôi bờ dậu

Dây tơ hồng dăng dăng

Ông bảo là mùa xuân

Trời se duyên cùng đất.

Tết đến sao mà thích

Mẹ chẳng phải đi làm

Sáng dậy không vội vàng

Cuống cả chân đến lớp.

Bé về quê ngày Tết

Mải chơi không thiết ăn

Chỉ ao ước cả năm

Mỗi ngày đều là Tết.

Mùa xuân 

Mùa xuân của lá

Về ươm nụ mầm

Mùa xuân của ong

Về say vị mật

Mùa xuân của đất

Về muôn tiếng cười

Mùa xuân của trời

Về hòa ánh nắng

Bé vui vui lắm

Chân bước xốn xang

Mùa xuân của bé

Về cùng thênh thang.

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 5 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước