Thứ hai, ngày 23 tháng 09 năm 2024
00:39 (GMT +7)

Thơ dành cho các em nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Nguyễn Ngọc Hưng

Chớm hè

 

Sân trường rợp bóng cây xanh

Xôn xao nắng gió rung cành lá chơi

Tiếng ve đâu bỗng sôi trời 

Giật mình hoa phượng đánh rơi lửa hồng

Học về em nhặt mấy bông 

Bâng khuâng hè thở phập phồng trên tay!

Ngô Minh

Đếm đến ba

Ba là một

Mẹ là hai

Em là ba

Thành một nhà

Cô là một 

Bạn là hai

Em là ba

Thành một lớp

Núi là một

Phố là hai

Sông là ba

Thành bài hát...

Nào ai đếm được 

Từ một đến ba...

Thì thầm         Ảnh: Dương Thanh Hiền

Mai Quyên

Hà Nội của con

Hà Nội của con có phố,

Mẹ đi rõ là ngoằn ngoèo.

Mẹ dặn con ôm thật chặt,

Xe nghiêng con cũng nghiêng theo.

Hà Nội của con có rùa,

To đùng nằm trong tủ kính.

Mẹ dạy con đưa tay khấn,

Cầu mong sức khỏe cả năm.

Hà Nội của con có kem,

Xanh đỏ tím vàng đủ cả.

Kem sầu riêng con thích quá

Ăn liền một lúc hai que.

Đi chơi Hà Nội thích ghê!

Nhưng không có ông ở đấy.

Ông ở nhà ngoan đi vậy,

Về con chia Hà Nội cho!

Đinh Công Thủy

Cái bếp kể chuyện

Chổi rơm kể chuyện cánh đồng 

Củ khoai kể chuyện những vồng rau lang

Hạt gạo cứ nhắc giần sàng 

Bao nhiêu thúng mủng còn đang đợi mùa

Thạch sùng nhớ chuyện mẻ kho 

Củ măng lại nhớ con cò ngoài ao 

Cái thớt kể chuyện con dao

Bắp cải còn đợi su hào lớn thêm

Cái chảo kể chuyện rán nem 

Bát canh nhớ vị hạt nêm thơm lừng 

Muối rang lại nhớ hạt vừng

Thịt bò kể chuyện củ gừng thơm cay... 

Cái bếp vừa kể đến đây 

Bé Châu díp mắt lăn quay ra giường.

Phan Thị Minh Phương

(12 tuổi)

Thêm

Khi bình minh thức dậy 

Trời thêm một áng mây 

Cây lại thêm một lá 

Gió hát một bài ca. 

Vườn thêm một bông hoa 

Thêm tiếng chim vỗ cánh 

Hồ nước thêm sóng sánh 

Thêm gợn sóng lung linh. 

Thêm một nụ cười xinh 

Nở ra nơi khóe mắt 

Bà dắt em đi học 

Tóc bạc và tóc xanh. 

Thêm chiếc lá lìa cành

Yêu lấy đầu ngọn cỏ

Trên bước đường ta đó

Lại thêm một tình thương.

Du An

Chợ Quê

Hoàng hôn chợ bắt đầu họp

Người, hàng dưới gốc cỏ may

Bán mua không cần mặc cả

Xa nhau một ngày giờ đây

Vườn nhà có gì mang nấy

Ếch giơ một xâu cào cào

Đảm bảo ăn rồi nhớ mãi

Thử một vài con chẳng sao

Quầy ong từ xa thơm nức

Các chị diện áo màu bia

Ngọt ngon muốn say một tí

Mua ít ngắm nhiều dáng quê...

Chuồn Ớt, chuồn Ngô chỉ lượn

Tìm mãi mua được gì đâu...

Kia rồi bác trâu đã đến

Đội đàn muỗi lệch cả đầu.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 6 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước