Thứ ba, ngày 29 tháng 07 năm 2025
03:12 (GMT +7)

Tháng giêng

VNTN - qua cửa một tiếng chim chào mào

gieo tháng giêng vào chùm lá biếc

nắng cứ tháng giêng rét cũng tháng giêng

em thành tháng giêng khi ngày còn chạp

con mắt tháng giêng tiếng cười cũng tháng giêng

tháng giêng cả cơn giận hờn vô cớ

em mượn lá bùa cầu may cầm cho đỡ nhớ

còn biết làm gì ngoài nhớ nhau đâu

hoa đào vừa kịp héo hoa xoan hình như bung

những thắc thỏm hình như cũng đầy thắc thỏm

tháng giêng cớ gì thành bùa ngải

vỗ đâu đâu vào tiếng chào mào

tháng giêng mình cầm nhau ra phố

gặp buổi chiều đang non …

 

Văn Công Hùng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ngồi với sông Cầu

Thơ 4 tuần trước

Giao mùa

Thơ 4 tuần trước

Khúc ru quê nhà

Thơ 1 tháng trước

Sóng sánh tình trà

Thơ 1 tháng trước

Giải ngân giấc mơ

Thơ 1 tháng trước