Thứ tư, ngày 14 tháng 05 năm 2025
18:01 (GMT +7)

Thăm anh

Trở lại Trường Sơn viếng thăm anh

Hàng cây vi vút gió reo quanh

Bâng khuâng nhớ bạn lòng day dứt

Anh đã vì dân hiến tuổi xanh

Anh đã lên đường đi cứu nước

Chiến công thầm lặng đến vô danh

Mộ anh năm tháng hương thơm ngát

Cây cỏ bốn mùa xanh mãi xanh

Trở lại Trường Sơn viếng thăm anh

Hàng cây vi vút gió reo quanh

Vĩnh biệt anh tôi vẫn đi mải miết

Tiếp bước anh, trọn nghĩa vẹn tình.

Lê Nhâm

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên yêu dấu

Thơ 1 ngày trước

Tổ quốc tôi

Thơ 2 ngày trước

Bình yên Sài Gòn

Thơ 1 tuần trước

Vẫn xanh màu lính

Thơ 1 tuần trước

Trường Sơn lời gió hát

Thơ 1 tuần trước

Màu nắng vàng ngày ấy

Thơ 1 tuần trước