Chủ nhật, ngày 27 tháng 07 năm 2025
18:00 (GMT +7)

Sóng Đại Lải

VNTN - Trời vội vào Thu cho em kịp đến

Nắng mật ong vàng sánh cả gương hồ

Đại Lải sớm sương tơ giăng mắt đón

Em đã về khởi mở một mùa thơ…

Em đã về như sau một giấc mơ

Ngỡ như là chỉ đôi bờ ảo vọng

Mặt nước xanh sóng trườn hôn vào sóng

Mà rì rào thủ thỉ những lời yêu.

Đêm ven hồ ắng lặng biết bao nhiêu

Trăng mờ tỏ xuyên hàng cây lá rủ

Ta thắt lại từ những vần thơ cũ

Để gấp bao lần sánh ngọt hôm nay.

Em trở lại rồi gửi gió ngàn cây

Gửi đầy nắng tươi ủ mùa thơ chín

Đại Lải sóng bỗng cồn sôi như biển

Cứ ào lên gọi mãi tên người…

Đoàn Thịnh

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ngồi với sông Cầu

Thơ 3 tuần trước

Giao mùa

Thơ 4 tuần trước

Khúc ru quê nhà

Thơ 4 tuần trước

Sóng sánh tình trà

Thơ 1 tháng trước

Giải ngân giấc mơ

Thơ 1 tháng trước