Chủ nhật, ngày 27 tháng 07 năm 2025
11:21 (GMT +7)

Ru xuân

VNTN - Con yêu, hãy ngủ đi thôi

Gấu bông, hạc giấy... 

                  đứng ngồi lặng thinh

Ô tô nhựa đậu một mình

Buồn thiu nhớ ngón tay xinh con này!

Sao mờ, khuya lắm rồi đây

Mẹ ru, con ngủ cho say giấc nồng

Đôi rèm mi khép cong cong

Làn môi chúm chím, má hồng... yêu sao!

Con ngoan, hãy ngủ đi nào

Ngoài kia lá hát rì rào, sương bay...

Mẹ ôm con trọn vòng tay

Mùa đang nhẹ bước, đêm nay Xuân về!

Phạm Tâm An

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ngồi với sông Cầu

Thơ 3 tuần trước

Giao mùa

Thơ 4 tuần trước

Khúc ru quê nhà

Thơ 4 tuần trước

Sóng sánh tình trà

Thơ 1 tháng trước

Giải ngân giấc mơ

Thơ 1 tháng trước