Thứ hai, ngày 23 tháng 09 năm 2024
02:15 (GMT +7)

Nói với em về lịch sử

VNTN - Em ơi!

Pho lịch sử nước mình có hơn bốn nghìn trang

Mỗi trang dài bằng ba trăm sáu mươi lăm vòng trái đất

Có trang oai hùng. Có trang đau thương bi đát

Hoa hồng và nước mắt

Hết thẩy, bồi đắp một giang sơn.

Lịch sử như tảng băng phần nổi phần chìm

Phần nổi thật lớn nhưng chưa là bao

So với phần chìm, em ạ.

Bài học đầu tiên mình thuộc là tia sáng bình minh

Đất trời mang hình bánh dày bánh chưng

Do tay cha mẹ Lạc Long nhào nặn.

Bốn nghìn năm vạch thành tia sáng

Bốn nghìn năm chảy thành dòng sông

Tia sáng và dòng sông làm nên lịch sử.

Lịch sử - chữ nghĩa nhiều khi bất lực

Đành để vào tồn nghi, huyền thoại, tục truyền...

Gửi vào trí nhớ của dân gian vững bền cùng trời đất.

Cái quá khứ là lịch sử

Hiện tại và cả tương lai dựa vào đấy mà vững bền.

Ta sàng lọc trong pho sách bốn nghìn trang mà dựng lên

Một thành lũy, một ưu thế, một chân dung.

Lịch sử kiến tạo cho ta một chỗ đứng, một điểm xuất phát

Bằng vàng và hơn thế.

Em ơi! Tiền nhân, ông bà, cha mẹ đã và sẽ là

một phần của lịch sử

Lịch sử loài người và lịch sử của chúng mình

Xin đừng quay lưng mà phải luôn nhìn lại

Nhớ ghi để vươn lên viết tiếp những trang sử

Truyền thống hào hùng.

Ngọ Quang Tôn

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 6 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước