Thứ tư, ngày 14 tháng 05 năm 2025
17:22 (GMT +7)

Ngày trú trong ta

Trên đường về mưa rơi mưa rơi

Có dòng sông mưa nhớ đỉnh trời

Có vòng tay ôm người xa khơi

Mà nỗi nhớ đầy trong mắt người!

Trên đường về em ơi em ơi

Dù sấm rung gió giật tơi bời

Yêu thương nào đầy trong tiếc nuối

Ta trú trong ngày ta rong chơi…

Phan Trung Thành

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên yêu dấu

Thơ 1 ngày trước

Tổ quốc tôi

Thơ 2 ngày trước

Bình yên Sài Gòn

Thơ 1 tuần trước

Vẫn xanh màu lính

Thơ 1 tuần trước

Trường Sơn lời gió hát

Thơ 1 tuần trước

Màu nắng vàng ngày ấy

Thơ 1 tuần trước