Thứ tư, ngày 14 tháng 05 năm 2025
16:26 (GMT +7)

Mẹ ngồi trước cỗ mâm không

(Kính tặng hương hồn mẹ Thứ)

Mỗi lần mẹ dọn cơm ra

Khấn chồng nghẹn đắng giữa nhà - ông ơi!

Nuốt vào trong dạ nỗi đời

Quặn từng khúc ruột ơ hời - mấy khêu!

Thương đàn con thuở nhít nheo

Tiếng cười vỡ quả nắng nghèo trên cây

Vũng mưa hớt mớ rô gầy

Bùn tha vào giấc mơ đầy gió giông

Mẹ ngồi trước cỗ mâm không

Chín đôi đũa lạnh, chín lòng bát trơn

Nhang tàn chín nén rủ buồn

Lắt lay mẹ, chín linh hồn vây quanh

Mẹ sinh chín đứa con lành

Nào ngờ hóa đất nâu thành khói lên

Hai tay lậy bậy nỗi niềm

Bao nhiêu lệ vỡ còn nguyên mặn mòi!

Nguyễn Hồng Phượng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên yêu dấu

Thơ 1 ngày trước

Tổ quốc tôi

Thơ 2 ngày trước

Bình yên Sài Gòn

Thơ 1 tuần trước

Vẫn xanh màu lính

Thơ 1 tuần trước

Trường Sơn lời gió hát

Thơ 1 tuần trước

Màu nắng vàng ngày ấy

Thơ 1 tuần trước