Thứ tư, ngày 14 tháng 05 năm 2025
15:56 (GMT +7)

Lửa thiêng

Lửa thiêng lắm, trên xứ mưa gió lạnh

Nơi trần mây như với được trên đầu

Lửa sưởi ấm những mùa đông băng giá

Lửa soi đường huyết quản chảy từ đâu

Lửa trong tay, trong mắt nhiệm màu

Lửa dưỡng đá thiêng bao đời truyền góc bếp

Những truyện cổ truyền bao đời không hết

Sự tích trống đồng vang vọng núi sông

Làng địa đầu sương tuyết mênh mông

Lửa thiêng ủ từng mái nhà hình nấm

Thắp lên những nụ cười tỏa nắng

Trời biên cương sắc thắm hoa đào

Vũ khúc cao nguyên có rạo rực lửa ngàn

Kết những bàn tay lửa lan trong lồng ngực

Chợt rừng đá rung rinh bừng thức

Với sao trời kết nối một vòm xuân.

Mã Anh Lâm 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên yêu dấu

Thơ 1 ngày trước

Tổ quốc tôi

Thơ 2 ngày trước

Bình yên Sài Gòn

Thơ 1 tuần trước

Vẫn xanh màu lính

Thơ 1 tuần trước

Trường Sơn lời gió hát

Thơ 1 tuần trước

Màu nắng vàng ngày ấy

Thơ 1 tuần trước