Chủ nhật, ngày 22 tháng 09 năm 2024
16:20 (GMT +7)

Lời ngỏ với vọng phu

Lời ngỏ với vọng phu

Nghìn năm nàng đã nơi này

Với ta mới gặp hôm nay lần đầu

Dắt dìu mẹ trước con sau

Đi mãi đâu, sẽ về đâu, hỡi nàng?

Chân trời mặt bể mênh mang

Đợi chờ vậy có chắc rằng gặp không

Mà nghìn năm vẫn ngóng trông

Nghìn năm một hướng vẫn không đổi chiều!

Nàng ơi, xin hỏi một điều

Trong thiên đường đá bao nhiêu ngọt ngào?

Phải yêu cho đến mức nào

Mới được hóa đá sống vào thời gian

Để nghìn năm ấy chẳng tan

Để nghìn năm mãi vẫn còn, người ơi?

Để khi nước mắt kiệt rồi

Nỗi đau hóa đá thành lời hát ru!

Tình câm một khối đơn cô

Đợi nhau ở cõi hư vô mong còn!

Chết không chôn hết nỗi buồn

Để trơ lại đó một hòn Vọng Phu!

Để oan một kiếp trẻ thơ

Người em hóa đá đợi chờ là ai?

Cún con

Mặt mình như trái đất nhăn

Bão giông tưới mấy nghìn lần chẳng tươi

Nửa như quả núi sắp rơi

Nửa như than lửa mặt trời phun lên

Cứ tua tủa giống cung tên

Một miền sa mạc, một miền tuyết băng

Người đời gọi quỷ sa tăng

Chỉ riêng em gọi anh bằng cún con

 

Nguyễn Minh Khiêm

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 5 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước