Chủ nhật, ngày 22 tháng 09 năm 2024
18:44 (GMT +7)

Lẩn thẩn cùng ADN

VNTN - Nơi này, xét nghiệm ADN

Chỗ này, xét nghiệm huyết thống

Nơi này,

Chỗ này…

Con nòng nọc ngoi tìm cội nguồn

Quả trứng ngơ ngác đâu mẹ, đâu cha 

Ai cần nó sinh ra

Lợi hại gì khi sinh ra nó?

Từ căn nhà nhô ra

Bàn tay này không nắm bàn tay kia

Từ hôm nay nó không có cha

Từ hôm nay người này không phải mẹ

Từ căn nhà nhô ra

Khuôn mặt rạng cười yêu tin

Bao lo âu hoài nghi

Tung như nắm bụi bay loạng quạng

Tôi một mình đến phòng xét nghiệm

Yêu cầu gen trả lời 

Tôi là con ai?

Đã biết

Tôi sinh ra từ đâu?

Đã biết.

Sao bố mẹ bảo tôi là người khác?

Sao vợ tôi lắc đầu: anh không là anh?

Sao con tôi khóc òa gọi cha?

Sao bạn thân không thể nhận ra? 

Tế bào cúi đầu

Không biết.

             

Minh Hằng   

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 5 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước